Nếu bạn là người hâm mộ chiếc Toyota Supra, có lẽ bạn sẽ bịt tai không muốn nghe âm thanh ở clip trong bài, bởi nó chẳng có gì hay ho cả.
Cuối tuần trước, một mẫu thử nghiệm cho thế hệ tiếp theo của chiếc Toyota Supra đã được quay video khi nó đi trên một con phố gần đường đua Nurburgring. Âm thanh động cơ chiếc xe phát ra được đánh giá là nhạt nhẽo, không có gì hấp dẫn nếu so thậm chí với chiếc Toyota Camry.
Lần quay video sau đó tại chính đường đua, chiếc Toyota Supra nguyên mẫu này thậm chí còn bị át giọng bởi tiếng động cơ turbo 4 xi lanh của chiếc Porsche 718 Cayman chạy phía sau nó. Nếu ai đó hy vọng chiếc Supra mới sẽ có động cơ thú vị như động cơ 2JZ nổi tiếng, hẳn người đó sẽ cực kỳ thất vọng.
Theo những thông tin từ hãng, không phải mọi hy vọng đều mất. Hiện tại chiếc xe thể thao này trang bị động cơ 4 xi lanh với công suất vào khoảng 248 mã lực, nhưng có một phiên bản động cơ 335 mã lực được cung cấp cho khách hàng Mỹ. Nếu Toyota xác định phát triển thế hệ Supra thứ tư một cách nghiêm túc thì các kỹ sư của hãng sẽ phải đảm bảo một phiên bản động cơ 6 xi lanh có âm thanh tốt hơn so với chiếc xe nguyên mẫu đang thử nghiệm.
Toyota dự kiến sẽ ra mắt chiếc Supra mới vào khoảng nửa đầu năm 2018 và người ta hẳn sẽ còn nhiều dịp chứng kiến chiếc xe này trước khi hãng chính thức trình làng.
Mẫu xe thể thao Toyota Supra đã dừng sản xuất từ 14 năm nay và hiện nó đang được hãng xe Nhật Bản hồi sinh. Việc chế tạo mẫu Supra mới được Toyota hợp tác cùng BMW (trong dự án này, BMW đang phát triển mẫu Z4 nổi tiếng trước đây), tuy nhiên cho đến thời điểm này Toyota vẫn đang giữ kín các chi tiết về hệ truyền động của chiếc Supra. Cho dù thế nào, có nhiều lý do để tin rằng chiếc Supra mới của Toyota sẽ không thể là một chiếc thể thao “tầm tầm”, không chỉ vì quá khứ lấp lánh của nó mà vì nó có một đối thủ tiềm tàng là chiếc Nissan GT-R.