Chiếc Koenigsegg Agera RS Gryphon hàng thửa kết hợp giữa carbon và vàng 24 carat mà hãng xe Thụy Điển vừa ra mắt tại triển lãm Geneva 2017 vừa qua đã về với doanh nhân Manny Khoshbin đến từ California. Triệu phú người Iran – người chơi toàn xe độc.
Những chiếc Agera RS của Koenigsegg vốn đã rất hoàn hảo, nhưng hãng xe Thụy Điển vẫn muốn phá bỏ giới hạn của sự hoàn hảo này bằng phiên bản hàng thửa Gryphon mạ vàng. Đây cũng chính là cơ hội “bù đắp” cho tín đồ cuồng Koenigsegg khi lỡ mất cơ hội sở hữu One: 1, vì cả 7 chiếc One: 1 duy nhất trên toàn thế giới đều đã có chủ.
Gryphon là tên sinh vật trong thần thoại Hy Lạp với thân, đuôi và chân sau của sư tử, đầu, cánh và móng vuốt chân trước của đại bàng. Ngoài ra, Gryphon còn là biểu tưởng trên lá cờ của vùng Skåne ở Thụy Điển, nơi đặt nhà máy của Koenigsegg.
Có thể thấy rõ sự xa hoa của siêu phẩm bespoke này khi Gryphon được phủ sợi carbon và một số điểm nhấn bằng vàng 24 carat cả bên trong lẫn bên ngoài.
Khoang lái siêu xe Koenigsegg Agera RS Gryphon tràn ngập trong da Alcantara cao cấp. Ngoài ra, còn có các vật liệu cao cấp khác như sợi carbon và nhôm đen anodized. Một số chi tiết như dòng chữ Gryphon, viền cửa, viền điều hòa cũng được mạ vàng nổi bật.
Với sức mạnh 1.360 mã lực và trọng lượng 1.395kg, Koenigsegg sở hữu tỷ số công suất / trọng lượng gần như bằng với con số 1:1 của huyền thoại One: 1. Tuy nhiên, Koenigsegg Agera RS Gryphon đặc biệt này sở hữu phần mui cứng có thể tháo rời và cất gọn trong mui xe khác biệt so với OOne: 1, thiết kế này được làm theo yêu cầu của triệu phú Manny Khoshbin.
Khi mua siêu xe Thụy Điển này, bạn sẽ được tặng một chiếc nón bảo hiểm được làm từ sợi carbon và vàng, cùng tone với ngoại thất của Agera RS Gryphon.