Hãng độ danh tiếng nước Pháp Lazareth rất thành công trong việc chế tạo ra một “quái thú” lấy cảm hứng từ tốc độ của xe đua công thức 1, sự dữ dội chết chóc của chiến tranh và mượn tim từ siêu xe Ferrari.
Triết lý thiết kế của Wazuma V8F Matt Edition khá giống với dòng xe 3 bánh Can-am Spyder nổi tiếng với khả năng địa hình và đua tốc độ trên cao tốc. Tuy nhiên, Wazuma “hung tợn” hơn với cụm 2 bánh sau.
Người lái sẽ phải phơi mặt trước gió như ngồi xe mô tô bởi Wazuma V8F Matt không hề có kính chắn gió.
Để có được sức mạnh của “quái thú”, Wazuma V8F “trộm” nguyên “quả tim” 3.0L V8 công suất 250 mã lực của Ferrari. Ngoài ra, các kỹ sư Lazareth còn chỉnh sửa khối động cơ này bằng hệ thống phun nhiên liệu của chiếc xe mô-tô đua Yamaha R1 và bộ điều khiển điện tử Sybelle.
Hộp số tự động 6 cấp của BMW M3 cũng được chỉnh sửa lại để có thể chuyển số nhanh hơn bằng 2 nút bấm bên tay trái.
Wazuma V8F Matt Edition thật đáng nể. Các kỹ sư phải hãm nó bằng hệ thống phanh Brembo với đường kính đĩa lên tới 324mm, lớn gần bằng các siêu xe như Ferrari, Corvette, McLaren, Lamborghini…
Lazareth Wazuma V8F Matt gắn hệ thống treo hàng thửa riêng biệt với dàn 4 giảm xóc đặt ngang cho 2 bánh trước cỡ đại 315/30 ZR18 và 2 bánh sau cỡ 285/30 ZR18, theo kiểu xe ô tô địa hình chuyên nghiệp.
Thật đáng tiếc, Lazareth lại không đăng ký cho xe vận hành trên đường mà chỉ để trưng bày
Clip trọn bộ “quái thú” đến từ Lazareth
(Lazareth – Wazuma V8F – Wazuma R1 – M6 TURBO 2013)
VIDEO