Rolls-Royce và văn hóa âm nhạc đương đại đã song hành cùng nhau kể từ buổi bình minh của nhạc Rock’n’Roll. Đó là khoảng thời gian mà một trong số những nghệ sỹ này đã ghi âm một ca khúc khi đang ngồi trên chiếc xe sang trọng nhất của thương hiệu Anh Quốc.
Mới đây nhạc sĩ đoạt giải MOBO Joseph Junior Adenuga, được biết đến nhiều hơn với nghệ danh Skepta, đã hợp tác với Rolls-Royce để thu âm bản “Skepta RR” trong khi đang lái chiếc Phantom trên các nẻo đường ở Thụy Sĩ.
Nói về câu chuyện này, giám đốc điều hành Rolls-Royce, ông Torsten Müller-Ötvös cho biết : “Tôi muốn chào đón Skepta đến với thế giới của Rolls-Royce. Anh ấy đã có đánh giá độc đáo và thú vị về thương hiệu của chúng tôi và qua ca khúc cũng như đoạn phim sáng tạo đặc biệt, anh ấy đã truyền đi thông tin về Phantom như một chiếc xe sang trọng và yên tĩnh nhất thế giới”.
Mẫu xe Phantom hoàn toàn mới không chỉ có bộ khung nhôm mới mà còn có tính năng cách âm với hai lớp kính dày 6mm và nặng 130kg.
Được giới thiệu hồi tháng 7 năm nay, chiếc Phantom mới trang bị động cơ V12 tăng áp kép dung tích 6,75 lít, cung cấp công suất 563 mã lực và mô men xoắn cực đại 900 Nm. Chiếc xe đầu tiên đời 2018 sẽ được bán đấu giá tại Lễ hội Rượu vang Naples tổ chức vào tháng Giêng năm sau.
Trên thực tế, có lẽ chỉ duy nhất chiếc Rolls-Royce Phantom mới có thể tạm đạt yêu cầu làm phòng thu âm bởi tiêu chí quan trọng nhất của phòng thu âm là phải cực kỳ yên tĩnh, không được lọt các tạp âm vào phòng thu. Rõ ràng việc một nhạc sĩ nổi tiếng lấy chiếc Phantom làm phòng thu âm là cách quảng cáo quá tuyệt vời cho hãng xe, mặc dù Phantom đã chứng tỏ cho cả thế giới biết nó là một chiếc xe siêu sang và siêu yên tĩnh, dành cho những người quan trọng và dĩ nhiên, không thích quấy rầy, dù chỉ là những âm thanh của tự nhiên như tiếng gió.