Mấy ngày qua, thông tin hình ảnh về việc anh chồng dán tấm biển khá nổi bật với nội dung “Vợ tôi ngốc lắm, cô ấy hay đỗ xe thế này! Phiền bác quá hãy gọi cho tôi… Tôi sẽ thay vợ dời xe đi chỗ khác. Xin cảm ơn” đang gây chú ý cộng đồng mạng.
Tấm biển được đánh máy chỉnh chu trên nền đỏ nổi bật. Đặc biệt nội dung hiển thị khá “đáng yêu”, hết lòng vì vợ: “Vợ tôi ngốc lắm, cô ấy hay đỗ xe thế này! Phiền bác quá hãy gọi cho tôi… Tôi sẽ thay vợ dời xe đi chỗ khác. Xin cảm ơn”. Anh chồng còn công khai cả số điện thoại đi kèm.
Phóng viên ngay lập tức liên hệ với chủ nhân tấm biển này là anh Phạm Hữu Tuấn hay còn gọi là Tuấn kua để hiểu rõ hơn về lý do để anh thực hiện ý tưởng trên.
Anh Tuấn cho biết, khi anh đỗ xe trên đường anh luôn cố gắng gặp người chủ của vị trí đó để đặt vấn đề xin phép cho đỗ xe nhờ bởi anh biết dù chỗ đó có thuận tiện hay không thì cũng đã gây phiền phức cho người khác và tránh trường hợp về sau phải nhận lại phản hồi không hay từ phía chủ chỗ đậu xe.
Tuy nhiên, không phải lúc nào mình cũng gặp được họ và mình cũng không có nhiều thời gian chờ nên anh thường viết lên một tờ giấy rồi dán lên xe với nội dung “Tôi đã đỗ xe ở đây, nếu có phiền thì gọi cho tôi, tôi sẽ dời xe đi chỗ khác”. Nhưng, kết quả thì cũng không mấy khả quan như anh tưởng.
Thế là anh liền nghỉ đến việc dùng câu chữ pha chút hài hước, ấm áp để lôi kéo sự chú ý của mọi người. Thế là câu “Vợ tôi ngốc lắm, cô ấy hay đỗ xe thế này!” được thêm vào.
Ngoài ra, anh Tuấn còn nghĩ rằng khi người ta thấy phụ nữ đỗ xe sai vị trí thì cũng dễ thông cảm hơn so với đàn ông vì xã hội luôn có cái nhìn thiện cảm với phái yếu. Vì vậy, anh đã xin phép vợ cho anh mượn danh và cô đã vui vẻ nhận lời.
Được biết, anh Phạm Hữu Tuấn hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh có mở công ty riêng chuyên về thiết kế nhận dạng thương hiệu và tham gia hoạt động đào tạo marketing.
Xem thêm clip Hệ thống đỗ xe thông minh
Tổng hợp