Một thiếu gia 19 tuổi đã “dại khờ” thuê người đốt chiếc Ferrari để bố mẹ mua siêu xe khác cho mình. Tuy nhiên, cái kết không như cậu mong đợi.
Thiếu gia chơi dại trong bài viết này là là con trai của một tỷ phú ở Thuỵ Sĩ, được bố mẹ hết sức cưng chiều. Tuy mới 19 tuổi, nhưng số lượng xe trong gara của cậu đã vượt qua con số 15.
Với thiếu gia này, siêu xe là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. 15 vẫn chưa làm cậu hài lòng. Cậu quyết định đem bán con Ferrari 458 Italia của mình để tậu một chiếc siêu xe khác. Tuy nhiên, cái giá thanh lý chỉ khoảng 193.500 USD, mất giá so với số tiền 245.000 USD cậu mu axe mới lúc ban đầu.
Để giải quyết vấn đề, một nhân viên bán hàng của hãng Ferrari đã xúi cậu đốt chiếc Ferrari 458 Italia cũ để nhận về một khoảng bảo hiểm. Thiếu gia 9X đã bỏ ra 30.000 USD để thuê 2 người đàn ông đưa chiếc xe này qua biên giới để sang Đức đốt chiếc xe.
Kết quả vượt suy tính của cậu, Công ty bảo hiểm đã phát hiện cháy xe là một vụ dàn dựng nhờ vào camera giám sát và thư thoại về cuộc nói chuyện giữa cậu thanh niên với những người đồng loã. Theo lời khai trước tòa, cậu thanh niên 19 tuổi cho biết đã không dám xin bố mẹ tiền để “lên đời” xe mới nên mới dùng hạ sách này. Cuối cùng, toà án xử phạt thiếu gia 19 tuổi này 22 tháng tù treo và phải nộp số tiền là 32.000 USD. Còn 2 kẻ đồng loã bị phạt 14 và 16 tháng tù treo.
Theo Zerohedge