Không có xe xấu, chỉ có người chủ thiếu quan tâm. Nếu bạn là một người thực dụng, bạn có thể sẽ chẳng mấy hào hứng khi bỏ tiền bạc công sức đầu tư vào một chiếc xe thể thao cũ đã chạy 243.000 dặm (tương đương 391.070km), kể cả đó là một chiếc Porsche.
Tyler Hoover đã mua chiếc Porsche 911 đời 1999 với giá chỉ 9500 đô la hồi năm ngoái chỉ để chứng minh rằng các vấn đề liên quan đến động cơ của xe đã bị nói quá lên so với thực tế.
Trên thực tế, trong sáu tháng chiếc 911 của Tyler Hoover vẫn chạy khá ọc ạch với tiếng động cơ rào rạo và rốt cuộc động cơ hỏng hẳn sau khi Tyler Hoover không để ý tới việc áp suất dầu đã xuống thấp khi cho xe chạy trên đường đua.
Tuy nhiên sau đó Tyler Hoover kiếm được một khối động cơ LS Swap từ một chiếc Corvette đời 2006 với một khoản chi phí vừa phải. Tổng số tiền mà anh này đầu tư tiếp cho chiếc 911 là 17.000 đô la, gần gấp đôi giá mua xe. Mặc dù điều này có thể làm cho một số người cười mỉm nhưng với những người đam mê xe thì những gì Tyler Hoover đã làm cho chiếc 911 được đánh giá cao. Tyler Hoover đã chứng tỏ rằng khi đã yêu chiếc xe thì người ta có thể làm mọi việc vì nó.