Rolls-Royce Senerity Phantom được ca tụng là chiếc Rolls-Royce đẹp nhất thế giới khi siêu phẩm này ra mắt lần đầu tại Geneva Motor Show 2015. Nó xứng đáng là mẫu xe dành cho Hoàng gia. Và người làm nên nội thất của chiếc Senerity Phantom đẹp nhất này này là Cherica Haye – một nữ chuyên gia vải sợi.
Nữ thiết kế Cherica Haye đã tạo nên một sự khác biệt cho dòng xe đẳng cấp Rolls- Royce bằng thiết kế tinh tế và sang trọng. Với chất liệu lụa cao cấp và những chi tiết trang trí thủ công, chiếc xe Rolls-Royce phiên bản giới hạn Serenity Phantom là chiếc xe đẹp nhất thế giới.
Mới đây, tờ CNN phỏng vấn nhà thiết kế Cherica Haye về chiếc xe Rolls-Royce Motors Cars phiên bản giới hạn Serenity Phantom. Cherica Haye đã kì công thiết kế nội thất chiếc xe này với chất liệu lụa châu Á, hoa anh đào vẽ tay.
Mặc dù, mơ ước của Haye là trở thành chuyên gia hàng đầu về chất liệu và màu sắc tại hãng Dior, cô tìm được niềm cảm hứng lớn khi chuyển sang ngành thiết kế nội thất ô tô. Tài năng của Haye được Giám đốc Thiết kế Giles Taylor của Rolls-Royce đánh giá cao. Haye và nhóm thiết kế của Rolls-Royce để tạo ra chiếc xe đẳng cấp và đẹp nhất thế giới trong vòng một năm.
Rolls-Royce Senerity Phantom được phủ lớp sơn ngọc trai rất lạ và có các chi tiết bằng tre đánh bóng và gỗ anh đào hun khói. Nhưng điều làm nên sự đặc biệt của Senerity là nội thất. Nội thất của chiếc xe được phủ một lớp vải lụa màu xanh pastel hiếm gặp có nguồn gốc từ Tô Châu – một trong những kinh đô lụa thêu tay của Trung Quốc, và được dệt tại một trong những xưởng vải lâu đời nhất ở Anh. Cherica Haye tiến hành vẽ các họa tiết và thêu bằng tay tại Roll-Royce Motor Cars, GoodWood, phía nam nước Anh.
Những tấm lụa đó phù hợp với phòng khách của một cung điện hoặc một bộ váy may đo vô giá. “Với loại vải này và vẻ đẹp của nó, bạn phải ngừng tất cả để chiêm ngưỡng,” Cherica Haye, chuyên gia về màu sắc và dệt nhận xét. Người phụ nữ 31 tuổi này chính là người thiết kế nên họa tiết hoa lá và cũng là người tự tay vẽ chúng.
Ít tai biết rằng, Cherica Haye khởi điểm từ một người thợ học dệt. Cô gái người London này đã vạch sẵn con đường sự nghiệp của mình với ước mơ trở thànht bậc thầy về sáng tạo trong ngành vải sợi và tới Paris làm việc. Chỉ khi bắt đầu học master ngành vải sợi tại Royal College of Art và nhận ra sự cạnh tranh khốc liệt trong giới thời trang, Haye mới quyết định chuyển sang ngành thiết kế ô tô. Thay vì đi thực tập, cô thiết kế các mẫu concept vải cho Jaguar, Kia và Audi trong các bài tập của mình. Tài năng của Haye lọt vào mắt giám đốc thiết kế Giles Taylor của Rolls-Royce và cô đã về với đội thiết kế xế sang Anh quốc.
Trong đội của mình, không phải chỉ có cô là “kẻ ngoại đạo”. Cherica Haye nhận ra rằng xung quanh mình cũng không ít những nhà thiết kế ô tô “không có kiến thức về xe hơi”, có người học ngành vẽ minh họa, thợ xăm, thợ khắc dấu, người làm yên ngựa hoặc thợ may. Nhưng chính sự kết hợp giữa những người từ nhiều ngành nghề khác nhau lại là đặc điểm chung của các dự án tại Rolls-Royce Bespoke. Điều gắn kết họ với nhau là việc tất cả cùng làm công tác thiết kế. “Bạn chỉ cần có mắt thẩm mỹ. Không phải sở thích của ai cũng giống nhau nhưng đó là điều cần chấp nhận”.
Dần dần, Cherica Haye nhận ra rằng, nền tảng kiến thức trong ngành dệt may lại giúp Haye làm tốt công việc của mình hơn những gì người ta tưởng. Giống như trong ngành thời trang cao cấp, ngành thiết kế xe hơi bespoke đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng và kỹ năng giải quyết vấn đề. Tương tự như tại một nhà may, khách hàng trong ngành xe hơi cũng có đủ loại yêu cầu và tiền không phải là vấn đề.
Quan trọng nhất, cả hai lĩnh vực đều cho phép Haye phát triển các mẫu vải độc đáo, điều vẫn là khát vọng thực sự của cô. “Trong sâu thẳm, tôi là một nhà thiết kế vải chuyên về màu sắc, về sáng tạo vật liệu. Không chỉ là cảm giác bên ngoài mà đi thật sâu về bản chất của vải sợi.”
Hoàng Hải /Ảnh: CNN