Bộ ảnh cưới của cặp đôi biker cùng siêu mô tô Ducati Monster 1200 tại Hà Tĩnh (Minh Phương & Trường Nhật) nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng biker Việt Nam.
Bộ ảnh cưới mang đậm chất biker, với sự xuất hiện của Ducati Monster 1200 màu đỏ, giữa những khung cảnh hết sức hùng vĩ và concept cực kỳ lãng mạn như một câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại. Có thể nói, bộ ảnh cưới tuyệt đẹp của cặp đôi cùng Ducati Monster chính là tâm huyết, là đam mê về tốc độ, đam mê những cung đường, và trên hết chính là tình yêu của họ giành cho nhau.
Vốn trước đây tôi không tin thứ tình yêu sét đánh là có thật! Nhưng đến nay tôi được chứng kiến và đang thực tế trải nghiệm thì thứ tình yêu này thưc sự kì diệu và luôn không tuân theo bất cứ quy luật cố hữu nào trước đây các bạn ạ!
Thứ tình yêu mạnh mẽ có thể vượt qua được mọi rào cản khoảng cách không gian, thời gian và định kiến!
Chỉ cần có nhau chúng ta sẽ cân cả thế giới!
Gửi người em gái phương xa.
Chúng tôi gặp nhau ở thời điểm tôi và cô ấy đều đang mang những trái tim vụn vỡ chẳng có ý định tìm kiếm thêm một ai. Trước ngày cô ấy tới, tôi vẫn là một người không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Và cho tới một buổi ăn tối gặp gỡ của những người bạn phương xa tụ họp ở Sài gòn tôi tình cờ gặp cô ấy trong bộ trang phục sơ mi công sở bạc màu, nhàu nhĩ với khuôn mặt mệt mỏi sau chuyến bay dài vậy mà cô ấy vẫn để ý tới người con trai già nua xấu xí ngồi ngoài rìa của cuộc vui này :)). Người con gái làm cho tôi mở lại thứ tình cảm đã ngủ đông của mình.
“Có những khi cố tìm kiếm lấy một tình yêu để làm chỗ dựa.
Nhưng rồi cất công đi tìm mãi cũng không được.
Đến tận cái lúc đã quen với mọi thứ một mình.
Thì tình yêu mà ta từng ước muốn trước kia lại đến.
Chẳng biết là vô tình hay hữu ý.
Đó có thể đơn giản chỉ là một thử thách cho trái tim đối với mỗi con người…”
Trong cuộc đời của tôi chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ tìm thấy được tình yêu của mình theo cách mà tôi đã gặp cô ấy.
Hầu như ai cũng có một hình mẫu mà mình muốn gặp trong lòng, nhưng vốn dĩ không phải khi nào cũng dễ mà gặp được người mà có tất cả các yếu tố mà mình mong muốn gói gọn vào một người con gái. Tình yêu mà tôi từng ước muốn trước kia lại xuất hiện điều mà tôi không hề lường trước trong chuyến đi ấy. Lần gặp đó thay đổi cả nhiều thứ trong cuộc sống của tôi từ đó trở về sau. Tôi chỉ biết chắc chắn đó là tình yêu sét đánh. Thật may là cô ấy cũng bị sét giật như tôi bị ;)) Không thì bị sét đánh 1 mình buồn lắm =]] Thứ tình cảm chưa bao giờ tôi có, cũng như nhiều điều ở em là người con gái tôi chưa bao giờ gặp về trước.
Tôi yêu em vì thời điểm đó em chưa biết gì về tôi, cả 2 đều không hề biết gì về nhau từ trước, chỉ là bị điện giật ngay từ ánh mắt nhìn thấy nhau lần đầu tiên của 2 đứa và không bị nhiều thứ tác động. Em yêu tôi như tình cảm tôi cảm nhận được từ lần đầu gặp em.
Nhớ hình ảnh tôi nhìn thấy em đứng đợi tôi từ xa ở ngã tư dưới anh nắng nhẹ Sài gòn tôi đã biết em chính là người vợ của mình. Và tôi biết một điều duy nhất là không để mất cô ấy trong cuộc sống của mình…
Có thể nhiều người không tin vào tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên song chúng tôi cũng không thể phủ nhận việc những cảm xúc đầu tiên sẽ biến thành tình yêu đích thực.
Bộ ảnh này là tâm huyết của vợ chồng tôi, gộp vào đó là đam mê về tốc độ, những cung đường, và tình yêu của mình.
Xem thêm hình ảnh của cặp đôi biker khiến cộng động chơi mô tô Việt ngưỡng mộ
Nguồn ảnh FBNV/Photo: Photo Hai Lecao