2017-06-10 15:04:44
{"the-thao":"Th\u1ec3 thao"}
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzA2LzE1LTMtMTAwMHg2MDAuanBn.webp

Tản mạn Cardiff trong lần thứ hai đến Vương quốc Anh

Trở về từ sân vận động Thiên niên kỷ sau khi xem trận chung kết UEFA Champion League giữa Real Madrid và Juventus, người chiến thắng cuộc thi “Khuấy động cuộc vui bóng đá” cùng Heineken, anh Nguyễn Thiện Bảo đã có những chia sẻ về cảm xúc của mình trong suốt hành trình cuồng nhiệt đến Cardiff.

Sân vận động Thiên Niên Kỷ
Sân vận động Thiên Niên Kỷ

(Vương quốc Anh ngày 05/06/2017). Vừa bước xuống sân bay tôi đã bất ngờ vì thời tiết rất dễ chịu, không quá lạnh như tôi nghĩ. Trong hành lý của mình, tôi đã chuẩn bị rất nhiều quần áo ấm nhưng với thời tiết như thế này thật sự không cần đến nữa.

Clip không khí bên ngoài sân vận động Thiên Niên Kỷ trước khi trận đấu bắt đầu:

Nhà báo Quang Tuyến cùng một số thành viên đoàn Việt Nam trước khách sạn Marriott tại thành phố Bristol
Nhà báo Quang Tuyến cùng một số thành viên đoàn Việt Nam trước khách sạn Marriott tại thành phố Bristol

Dưới sự tài trợ của hãng beer nổi tiếng Heineken – nhà tài trợ chính thức cho giải đấu, mọi công tác cho chuyến đi đều được chu toàn kĩ lưỡng. Tôi được trải nghiệm các dịch vụ 4 sao tại khách sạn Mariott, thành phố Bristol, một thành phố ở phía Tây nước Anh. Với dân số ước tính hơn 433.000 người, nhưng lại thanh bình mà năng động, cổ kính mà hiện đại – đây là những nét đặc trưng mà nếu một lần đặt chân đến đây, bất cứ một ai cũng sẽ dễ dàng nhận thấy. Bristol còn là thành phố có không khí thuộc hàng ấm nhất nước anh (trung bình khoảng 10 độ C). Ở Bristol, tôi đã bắt gặp những con đường, ngõ hẻm, những toà nhà đậm nét cổ kính và giàu chất nghệ thuật. Tại đây, đoàn đã tham quan cầu cổ Clifton, được xây dựng từ năm 1864 bởi một kiến trúc sư mới 24 tuổi.

Nhà báo, Tiến sĩ Võ Danh Hải cùng với nhà báo Ngọc Tiến trước khách sạn Mariott, thành phố Bristol
Nhà báo, Tiến sĩ Võ Danh Hải cùng với nhà báo Ngọc Tiến trước khách sạn Mariott, thành phố Bristol

Trong đoàn, tôi còn được gặp gỡ các anh nhà báo đến từ các báo đài thể thao uy tín tại TPHCM như: nhà báo, tiến sĩ Võ Danh Hải, Trưởng CN phía Nam báo Thể thao Việt Nam; Nhà báo Quang Tuyến, Trưởng ban Thể thao báo Thanh Niên; Nhà báo Duy Bình, Ban Thể thao Báo Tuổi trẻ; Nhà báo Ngọc Tiến đến từ VTV…. Đây chính là cơ hội để tôi có thể học hỏi từ những đàn anh giàu kinh nghiệm về thể thao và cũng được các anh truyền lửa cho niềm đam mê bóng đá của mình.

Thiện Bảo hào hứng khi nhận được khăn và áo của đội bóng Juventus
Thiện Bảo hào hứng khi nhận được khăn và áo của đội bóng Juventus

Mất khoảng 50 phút để di chuyển từ thành phố Bristol đến Cardiff, ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến Cardiff là tất cả mọi nẻo đường dổ dồn về phía sân vận động Thiên Niên Kỷ đều xuất hiện những nhóm cổ động viên cuồng nhiệt của Juvetus lẫn Real Marid, khoảng 100.000 người tụ tập tại các quán bar, nơi góc đường, shop mua sắm… gần như mọi ngõ ngách đều tràn ngập những lời ca, tiếng hát, tiếng hô vang cổ vũ xen lẫn là những điệu nhảy vô cùng hút hồn của các cô gái xinh đẹp tới từ đất nước Tây Ban Nha, tiếng kèn, tiếng trống, cờ, biểu ngữ và ngập tràn màu sắc của những chiếc áo đấu… Mặc dù trước khi trận đấu diễn ra, vấn đề an ninh đã được cảnh báo, công tác an ninh và an toàn cũng được siết chặc nhưng không vì vậy mà không khí sôi động bên ngoài sân vận động bị tắt đi. Tất cả như là một phần của một lễ hội bóng đá đích thực.


Chị Lê Minh Trang, Tổng giám đốc SATRA, hào hứng chuẩn bị trang phục trước khi vào sân để cổ vũ cho cả 2 đội
Chị Lê Minh Trang, Tổng giám đốc SATRA, hào hứng chuẩn bị trang phục trước khi vào sân để cổ vũ cho cả 2 đội

Khi trận đấu bắt đầu, hơn 75.000 khán giản không thể ngồi yên khi bài hát hùng hồn của giải đấu UEFA CHAMPION LEAGUE được cất lên, họ liên tục la hét, thậm chí là đấu khẩu với nhau bằng những âm thanh tập thể và tạo áp lực tâm lý cho cầu thủ đối phương. Còn trên sân sự kịch tính cũng không kém, các siêu sao của 2 đội liên tục ăn miếng trả miếng với nha và 2 trường phái bóng đá, một đội tấn công tổng lực và một đội nghiêng về phòng thủ phản công thực dụng đã tạo nên một trận đấu cực kỳ hấp dẫn và phấn khích cho người xem. Và cuối cùng nhà vô địch chỉ có một. Tôi cảm thấy tiếc cho Juventus khi tiếp tục lỡ hẹn với chiếc cúp bạc, tiếc cho Gianluigi Buffon khi anh đã ở rất gần danh hiệu vô địch. Chúc mừng Real Madrid, câu lạc bộ vĩ đại nhất thế kỷ 20 tiếp tục ghi danh vào lịch sử như vị vua của giải đấu khi thiết lập kỷ lục vô địch lần thứ 12 với tư cách là đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch 2 năm liên tiếp tại UEFA Champion League.

Nhà báo Duy Bình bên ngoài sân vận động Thiên Niên Kỷ
Nhà báo Duy Bình bên ngoài sân vận động Thiên Niên Kỷ

Vương Quốc Anh (UK) những ngày diễn ra trận chung kết UEFA Champion League 2017 thật sôi động, mọi nhà hàng, quán bar, cà phê đều hoạt động sáng đêm, không khí lúc 2h sáng cứ ngỡ như mới chỉ 7h tối của các ngày nghỉ cuối tuần, cực kỳ tấp nập và náo nhiệt. Sau khi về tới  khách sạn lúc 0 giờ sáng tôi tiếp người quen từ TP Northampton lên thăm khoảng 2 tiếng rồi về phòng nghỉ ngơi cho ngày mai, khi đoàn sẽ trở về London để tiếp tục khám phá thủ đô thịnh vượng bậc nhất Châu Âu.

Thiện Bảo trước SVĐ Thiên Niên Kỷ
Thiện Bảo trước SVĐ Thiên Niên Kỷ

London những ngày đầu mùa hè thật “tươi mát” chứ không “ảm đạm” như những gì người ta vẫn hay gọi là “xứ sở sương mù” mỗi khi nhắc đến nước Anh. Đoàn Việt Nam tới thăm trung tâm mua sắm lớn nhất London – Marks & Spencer và Quảng trường Trung tâm Oxford, đi ngang qua bảo tàng Anh Quốc, Bảo tàng Victoria and Albert… Mọi thứ ở đây thật huy hoàng, lộng lẫy với lối kiến trúc cổ điển, quý tộc, tinh tế đến từng chi tiết, cấu trúc… Tất cả những điều này trả lời cho câu hỏi tại sao London lại hấp dẫn và đông đúc du khách đến như vậy.

Thiện Bảo hào hứng khi nhận được khăn và áo của đội bóng Juventus
Thiện Bảo hào hứng khi nhận được khăn và áo của đội bóng Juventus

Nếu như lần đầu tới UK để biết thế nào là một trận đấu đỉnh cao giữa Liverpool – MU tại Ngoại Hạng Anh 2014 – giải đấu bóng đá hàng đầu Châu Âu, thì lần trở lại này bản thân đã cảm nhận hoàn toàn đầy đủ về sự cuồng nhiệt, chuyên nghiệp và đẳng cấp tuyệt vời của một trận đấu lịch sử, được xem là danh giá bậc nhất thế giới của làng bóng đá toàn cầu cấp câu lạc bộ – TRẬN CHUNG KẾT UEFA CHAMPION LEAGUE 2017 tại sân vận động Thiên Niên Kỷ, Cardiff City.

Clip dự đoán “như thần” của một cổ động viên Real Madrid trước khi trận đấu diễn ra:

Đã 2 lần tới UK đều “vị” bóng đá, có lẽ đó là cái “duyên” của bản thân đối với “niềm đam mê trái bóng tròn” gần 20 năm qua, là một điều may mắn kì diệu khi được nếm trải những “hương vị đầy cảm xúc” của thế giới túc cầu và là niềm khao khát mà hàng triệu con tim bóng đá đều ngày đêm ước muốn được một lần trải nghiệm dù chỉ 1 lần trong đời. Xin cám ơn Heineken đã giúp tôi có một chuyến hành trình thật sự cuồng nhiệt và tiếp tục cháy mãi với niềm đam mê trái bóng tròn.

Nguyễn Thiện Bảo (từ Anh Quốc)

Bài viết mới nhất

Mọi chuyện kết thúc, Alonso thông báo quyết định tương lai

Sau tất cả, chủ đề tương lai của Xabi Alonso đã đi đến hồi kết. Fabrizio Romano từng chia sẻ Alonso sẽ ở lại...

Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League

Sau 28 trận đã đấu tại Premier League mùa này, Man United hiện xếp thứ 6 trên BXH với 47 điểm, kém đội đứng...

Người đàn ông U50 xăm giấy đăng ký kết hôn lên tay, lý do đằng sau khiến dân tình xúc động

Ít ai biết được, quyết định xăm giấy đăng ký kết hôn lên tay của người đàn ông U50 xuất phát từ một lý do vô cùng đặc biệt.

Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?

Thực ra, cái tên Endrick từ lâu đã được báo chí nhắc đến qua thương vụ chuyển nhượng từ câu lạc bộ Palmeiras của...

Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam

Trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, nhiều đội bóng tại V-League đã tăng cường lực lượng bằng những cầu thủ tài năng nhằm cải...