2018-06-17 10:46:40
{"uncategorized":"Uncategorized"}
{"chan-hung":"Ch\u1ea5n H\u01b0ng"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA2L0pPSE4tSFVZLVRSQU4tR0VNTUEtTkdVWUVOLV8xLTEwMDB4NjAwLmpwZw==.webp

S.T, Huynh Trần thích thú trước màn trình diễn võ nhạc trên nền hit Son của nhóm Chấn Hưng

Trong đêm thi thứ hai của vòng Quyết Đấu, nhóm võ từng nghiện game IVS và Hoa Hướng Dương đã xuất sắc giành được những tấm vé đặc cách cuối cùng bước vào vòng Bán Kết. Đặc biệt, nhóm võ cổ truyền Cờ Lau với màn biểu diễn trên nền nhạc Sắc màu đã khiến giám khảo khách mời S.T 365 Daband “rơi nước mắt”.

Đấu Trường Võ Nhạc tuần này vẫn tiếp tục vòng Quyết Đấu với chủ đề: Đạo cụ. Ngoài bộ 3 giám khảo chính: John Huy Trần, Gemma Nguyễn và Minh Tú, còn có sự xuất hiện của giám khảo khách mời chàng ca sĩ điển trai ST 365. Anh chàng xuất hiện nổi bật trong trang phục vest xám lịch lãm.

6 nhóm võ tranh tài ở đêm thi cuối cùng của vòng Quyết Đấu bao gồm: Người Anh Em, Chấn Hưng, IVS, Cờ Lau, Vovinam 1978 và nhóm Hoa Hướng Dương.

NHOM  CHAN HUNG (2)

Nhóm Chấn Hưng


 Xuất hiện trên sân khấu trong trang phục bắt mắt, 7 thành viên khiến khán phòng võ òa với phần mở đầu “cực ngọt”, chỉnh chu bởi hình ảnh những chiếc ô gấp mở như những bông hoa kết hợp với phần võ thuật trên nền hit Son cực bắt tai của nhóm LipB.

S.T đánh giá cao tiết mục của nhóm khi sử dụng rất nhiều động tác khó. Tuy nhiên nam ca sĩ cho rằng càng về sau nhóm càng đuối dần trong khi đoạn mở đầu làm rất tốt, mong muốn các thành viên giữ tiết tấu và nhịp độ đều cả bài. Minh Tú nhận xét màn trình diễn rất xuất sắc và đặc biệt dành khen ngợi thần thái, diễn xuất của 3 thành viên nữ trong nhóm. Tuy nhiên cô cũng cho rằng nhóm có phần mở màn rất hấp dẫn nhưng về sau lại không có sự đột phá.

JOHN HUY TRAN - GEMMA NGUYEN _2

Giám khảo thích thú trước phần thi chất lượng

Giám khảo John Huy Trần cũng đồng ý với S.T và Minh Tú. Anh khen nhóm chọn nhạc rất hay nhưng cần để ý nhiều hơn ở phần võ thuật và kĩ thuật. Riêng Gemma Nguyễn, cô bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho nhóm và cho rằng việc tiết mục đuối dần ở đoạn sau không phải vì trình độ của các thành viên không cao mà vì nhóm mạo hiểm chọn nhiều động tác khó.

Sau 3 phần thi, Hoa Hương Dương là nhóm tiếp theo được đặc cách vào thẳng vòng Bán Kết với 8,8 điểm. Cờ Lau với 8,6 điểm là nhóm an toàn 2. Như vậy, nhóm Vovinam 1978 là nhóm rơi vào vòng nguy hiểm với 7,5 điểm.

101 khán giả trường quay là những người quyết định trao quyền đi tiếp cho một trong hai nhóm Chấn Hưng và Vovinam 1978. Kết quả, nhóm Chấn Hưng với số phiếu bình chọn 55 là nhóm được chọn đi tiếp vào vòng Đại Chiến, Vovinam 1978 với số phiếu 46 là nhóm phải rời khỏi chương trình. Kết quả bình chọn của đêm thi cũng được MC Thúy Vân công bố: Với 56 phiếu bình chọn, Đội Võ Nhạc Taekwondo Việt Nam là nhóm được đi tiếp vào vòng trong, nhóm Mãnh Hổ với số phiếu 45 sẽ phải tạm biệt chương trình.

Tuy nhiên, vào những giây phút cuối, Ban giám khảo đã bất ngờ tuyên bố sẽ không có nhóm nào phải dừng lại. Bộ tứ quyết định sẽ trao cơ hội đi tiếp cho hai nhóm Mãnh Hổ và Vovinam 1978 để họ có thể chứng tỏ thực lực thêm một lần nữa

Lý Mục

Bài viết mới nhất

Treo 1 chiếc khăn tắm trên nắm cửa trước khi ngủ: Lợi ích tuyệt vời cả nam và nữ đều thích

Khi treo khăn tắm trên nắm cửa vào buổi tối sẽ có tác dụng bất ngờ, ai biết rồi cũng sẽ áp dụng ngay. Khăn...

Tiết lộ tương lai Kim Min-jae

Mùa hè năm ngoái, Bayern Munich đã ký hợp đồng với Kim Min-jae từ Napoli với giá 50 triệu euro. Tuy nhiên, đây không phải...

Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga

Bundesliga vừa công bố tiền đạo Sehrou Guirassy của VfB Stuttgart đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3.  Harry Kane của Bayern...

2 năm tới từ 2024-2026: 3 tuổi hết Tam Tai gặp thời giàu như vũ bão, nhất là con giáp thứ 1

Tử vi trong 2 năm tới có những con giáp dưới đây cầu gì được nấy mọi việc đều vô cùng hanh thông giàu...

Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta

Như vậy là đã không có một cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ nào được Liverpool tạo ra trên đất Ý ở tứ kết...