2016-04-14 10:55:51
{"champions-league":"Champions League","tin-champions-league":"Tin Champions League","tin-top":"Tin Top"}
{"atletico-madrid":"Atletico Madrid","barcelona":"barcelona","diego-simeone":"Diego Simeone","goc-chien-thuat":"G\u00f3c chi\u1ebfn thu\u1eadt"}

Góc chiến thuật: Chiến thuật “bỏ người” của Simeone

Rốt cuộc thì sau 7 lần thất bại trước đó, trong lần thứ 8 này, Diego Simeone cũng thắng Barcelona của Luis Enrique, và của MSN.

Simeone có một chiến thuật xuất sắc. Ảnh: Internet.
Simeone có một chiến thuật xuất sắc. Ảnh: Internet.

[dropcap]N[/dropcap]ếu như dưới thời Gerardo Martino, Atletico Madrid có thể vượt mặt Barcelona tại La Liga và thậm chí là loại họ ở Champions League mùa giải 2013/2014. Thì dưới thời Enrique cùng bộ ba Messi-Neymar-Suarez, Barcelona luôn có cách để hạ Atletico Madrid, dù họ luôn chơi rất cố gắng.

Nhưng đêm qua, và xa hơn là cả trận đấu 1 tuần trước ở Nou Camp, Atletico Madrid đã thành công trong việc chặn đứng sức mạnh của đối thủ. Trong ba mùa giải vừa qua tại Champions League, chỉ có một mình Atletico Madrid đủ sức hạ Barcelona.

Vẫn là 4-4-2, vẫn là lối chơi pressing khu vực cực kỳ khó chịu trong nhiều thời điểm. Vẫn là hai bức tường phòng ngự theo kiểu 4-4 nhưng lần này, Atletico Madrid đã chiến thắng một cách thuyết phục (theo lời của HLV Luis Enrique và nhiều chuyên gia bóng đá Châu Âu). Và chiến thắng có thể đến từ việc Simeone áp dụng một chiến thuật mới, chiến thuật “bỏ người”.

Bản đồ nhiệt của Altetico Madrid sau trận. Ảnh: Internet.
Bản đồ nhiệt của Altetico Madrid sau trận. Ảnh: Internet.

Các con số thống kê sau trận chỉ ra rằng, các cầu thủ Atletico Madrid chạy nhiều hơn đối phương tới 12km đêm qua. Một con số nói lên nhiều điều. Hãy nhìn bản đồ nhiệt sau trận đấu của các cầu thủ Atletico Madrid. Họ có mặt ở khắp mọi nơi.

Ở Champions League mùa này, chỉ có duy nhất một đội khách ghi được bàn trên sân Vicente Calderon, đó là Benfica của giai đoạn đầu mùa. Sự kỷ luật trong từng mét vuông phòng ngự, kết hợp với bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài giúp các cầu thủ Atletico Madrid có động lực rất cao. Những cầu thủ chạy nhiều nhất, như thường lệ vẫn là hai tiền đạo Grizemann và Carrrasco.

Simeone gần như khoán trắng nhiệm vụ tấn công và dứt điểm cho hai cầu thủ này. 8 cầu thủ còn lại tạo thành một dải phòng ngự theo kiểu 4-4. Chặn đứng việc để Messi, Neymar hay Suarez tiếp cận khu vực 16m50 của đối phương. Thierry Henry từng khuyên Arsenal điều đó, nhưng có lẽ trên thế giới chỉ có mình Atletico Madrid làm được.

Có một tình huống đáng chú ý đêm qua. Đó là khi Rakitic có bóng phản công, hậu vệ cánh phải Juanfran thay vì lao lên bịt khoảng trống như thường lệ lại lao về theo kèm Neymar, để tiền vệ người Croatia thoải mái dắt bóng. Rakitic có thoáng bối rối, khi đường chuyền dự tính cho đồng đội bị bắt bài, và sau đó bị Carrasco phá bóng.

Đêm qua, những cầu thủ thường xuyên có bóng trước khu vực 16m50 của Atletico Madrid là Iniesta, Rakitic hay Arda Turan. Và dĩ nhiên họ không có đủ độ đột biến lẫn độ quái cần thiết để tạo nên sự khác biệt.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Nguyễn Thanh

Bài viết mới nhất

Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson

Nhìn Indonesia... Bóng đá Việt Nam vừa trải qua một giai đoạn đáng quên dưới triều đại của HLV Philippe Troussier bằng những thất bại liên...

Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City – Arsenal

Pháo thủ hiện đang đứng đầu bảng với 64 điểm, có bằng điểm nhưng hơn Liverpool về hiệu số bàn thắng bại. Đoàn quân...

Đúng 10 năm tới: 4 cung hoàng đạo vận đỏ như son, trải thảm đón quý nhân, mở cửa đón Thần Tài

Trong 10 năm tới, xin chúc mừng 4 cung hoàng đạo này vì họ chính là những người có vận trình viên mãn. Dù...

Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng

Erik ten Hag có lý do để tiếc nuối đối với những gì đang xảy ra ở Manchester United trong mùa giải này. Tình...

Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?

Đại chiến Man City và lợi thế của Arsenal Arsenal sẽ đến làm khách trước Manchester City trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh...