HLV Zinedine Zidane vẫn tự tin vào cơ hội đi tiếp của Real Madrid sau thất bại muối mặt trước Wolfsburg.
[dropcap]R[/dropcap]eal Madrid nhận một gáo nước lạnh ngay trận lượt đi tứ kết UEFA Champions League bởi một Wolfsburg được bị giá yếu kém hơn rất nhiều. Thất bại 0-2 có thể sẽ là dấu chấm hết cho Kền kền ở đấu trường châu lục mùa này.
Đây thực sự là một kết quả hết sức đáng xấu hổ của Real Madrid, nhất là sau khi họ đang hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước Barcelona. Cơ hội đi tiếp giờ không còn nhiều nhưng HLV Zinedine Zidane vẫn khẳng định Real Madrid sẽ không bỏ cuộc.
Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, Zidane cho biết: “Tôi không hài lòng với những diễn biến của trận đấu, đặc biệt trong hiệp 1. Mọi thứ thật khó khăn nhưng bóng đá là thế.
Mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu bạn không chơi với cường độ cao ngay từ đầu. Chúng tôi phải nghỉ ngơi và suy nghĩ về trận lượt về. Real Madrid vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp.”
Lầm gần nhất Real Madrid lội ngược dòng thành công khi để thua cách biệt 2 bàn ở lượt đi cách đây đã 29 năm. Khi đó, Kền kền gục ngã 2-4 trước Red Star Belgrade.
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]