2016-04-04 10:55:09
{"tin-khac":"Tin Kh\u00e1c","viet-nam":"Vi\u1ec7t Nam"}
{"bau-duc":"B\u1ea7u \u0110\u1ee9c","cong-phuong":"c\u00f4ng ph\u01b0\u1ee3ng","hagl":"HAGL","hoang-anh-gia-lai":"Ho\u00e0ng Anh Gia Lai","incheon":"Incheon","incheon-united":"Incheon United","luong-xuan-truong":"L\u01b0\u01a1ng Xu\u00e2n Tr\u01b0\u1eddng","mito-hollyhock":"Mito Hollyhock","nguyen-cong-phuong":"Nguy\u1ec5n C\u00f4ng Ph\u01b0\u1ee3ng","nguyen-hong-thanh":"Nguy\u1ec5n H\u1ed3ng Thanh","nguyen-tuan-anh":"Nguy\u1ec5n Tu\u1ea5n Anh","yokohama":"Yokohama","yokohama-fc":"Yokohama FC"}

“Xe, Pháo, Mã” của bầu Đức ngồi dự bị là… bình thường

Những ngày cuối tuần, truyền thông Việt Nam lại “hóng” xem bộ ba Công Phượng – Tuấn Anh – Xuân Trường có được ra sân thi đấu ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay không? Và càng “hóng” bao nhiêu, tất cả lại phải thất vọng bấy nhiêu…

“Xe, Pháo, Mã” của bầu Đức ngồi dự bị là… bình thường
Công Phượng – Tuấn Anh – Xuân Trường phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới mong có cơ hội ra sân ở J.League 2 và K.League. Ảnh: VTC News.

[su_dropcap]C[/su_dropcap]ụ thể, chiều 3.4 vừa qua, tại vòng 6 J.League 2, Mito Hollyhock của Công Phượng đã thắng đội khách Kusatsu 1-0. Còn Yokohama của Tuấn Anh cũng vượt qua đội chủ nhà Kanazawa với tỷ số sát nút 2-1. Và ở cả hai trận đấu này, hai “hạt ngọc” của HAGL-Arsenal JMG đều chưa thể ra sân “chào hàng” người hâm mộ xứ hoa anh đào. Trước đó một ngày, chiều 2.4, Incheon United của Xuân Trường thua chủ nhà FC Seoul 1-3 tại K.League và tiền vệ trẻ được tiếng “chia bài” hay nhất bóng đá Việt Nam lúc này cũng phải ngồi ngoài.

Chiều 4.4, chúng tôi đã mang câu chuyện bộ ba “Xe, Pháo, Mã” của bầu Đức phải làm quen với ghế dự bị ở Nhật Bản, Hàn Quốc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Thanh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá SLNA và nhận được lời chia sẻ: “Chúng ta cần phải nhận thấy việc này là rất… bình thường. Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường có thể là những điểm sáng của bóng đá Việt Nam nhưng ở những nền bóng đá hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, họ lại chưa là gì cả. Họ phải cố gắng cật lực mới mong được trao cơ hội. Việc họ được ra sân ở J.League 2, K.League không chỉ có ý nghĩa với riêng bản thân họ, mà còn có ý nghĩa đặc biệt, tạo hiệu ứng tốt cho cả nền bóng đá nước nhà.”

Theo ông Thanh, Công Vinh trước đây cũng phải nỗ lực rất nhiều, cố gắng hơn các đồng đội nhiều lần mới có cơ hội được ra sân tại J.League 2 trong màu áo Consadole Sapporo: “Cầu thủ Việt Nam chưa tạo được ấn tượng mạnh với các HLV đang làm việc ở nền bóng đá Nhật Bản, Hàn Quốc. Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng cần xác định rõ điều đó như cách Công Vinh đã từng xác định. Hãy coi đây là cơ hội để tạo nên cú “bứt phá” về chuyên môn cho chính mình. Nếu chơi được ở J.League 2, K.League, khi trở về Việt Nam, tôi tin họ sẽ vững vàng hơn rất nhiều,” ông Thanh chốt lại.

Trong chừng mực nhất định, suy nghĩ của ông Thanh khá trùng với những gì “bố Giôm” (HLV Guillaume – người đã đào tạo ra lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ở Học viện HAGL-Arsenal JMG – PV) từng chia sẻ với báo chí cách đây 1 năm. Thời điểm V-League 2015 đi qua những vòng đấu đầu tiên và Công Phượng không khẳng định được giá trị, HLV Guillaume từng nói thẳng: “Muốn khẳng định được mình, Phượng phải tiến bộ nhiều hơn nữa, phải chơi linh hoạt hơn để đối phương không biết được ý định của anh. Chứ vẫn đá như vậy e rằng Phượng sẽ khó phát triển. Và nếu không tiến bộ cậu ấy sẽ dừng lại và thui chột.”


Nhìn nhận việc bầu Đức đưa Công Phượng – Tuấn Anh – Xuân Trường sang Nhật Bản, Hàn Quốc đơn thuần như một cuộc “thử lửa”, tất cả sẽ thấy nhẹ nhàng hơn vào những buổi chiều cuối tuần khi họ chưa được ra sân. Đây là lúc bộ ba này phải làm quen với cường độ tập luyện rất căng thẳng bên các đồng đội có thể lực cực tốt – điều mà môi trường bóng đá Việt Nam không có!

Đến đây thì chia sẻ của Công Phượng mới đây khi viết: “Tập mà chú về chú lết lên cầu thang không nổi luôn. Bước lên cầu thang là cứ phải lấy tay nhấc lên mà chiều vẫn phải lo tập. Quân bên này chạy không biết mệt.” có gì lạ đâu (?!). Và hãy tin, chỉ khi nào “nuốt” trọn giáo án tập luyện mà thấy cơ thể… bình thường thì khi đó, Phượng mới được ra sân. Tương tự là trường hợp của Tuấn Anh, Xuân Trường cũng vậy thôi! Cứ cố gắng với hơn 100% sức lực, tập trung hoàn toàn và chuyên môn để vượt qua những giới hạn của bản thân, Công Phượng – Tuấn Anh – Xuân Trường chỉ có lợi chứ không có gì phải “lăn tăn” sau những ngày tập luyện, thi đấu ở môi trường bóng đá hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Tuệ Minh

Bài viết mới nhất

Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á

U23 Qatar tiến tới bán kết bằng thành tích bất bại ở vòng bảng. Đại diện chủ nhà phải chịu không ít gièm pha...

Ghế giữa trên máy bay và ‘luật ngầm’ ai cũng cần biết

Khi đi máy bay, hầu hết hành khách không muốn ngồi vào vị trí ghế giữa ngoại trừ các gia đình, bạn bè đi...

Choáng với Tom Cleverley

 Watford vừa thông báo bổ nhiệm Tom Cleverley làm HLV chính thức, chỉ sau một tháng nắm vai trò tạm quyền.  Watford chỉ thua 1 trong...

3 vị trí nốt ruồi tựa “bùa cát tường”, ai sở hữu cũng có sự nghiệp rộng mở, tiền tài vào nhà như nước

Trong nhân tướng học, đây chính là những vị trí nốt ruồi của người may mắn. Dù làm công việc gì thì họ cũng...

Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?

Cặp đôi xuất hiện cùng nhau tại đường phố Altrincham, Greater Manchester vào hôm qua. Cả 2 cùng nhau đi dạo trước khi lên...