Toàn nổi tiếng từ hơn mười năm trước, khi anh giành được tấm HCB quốc tế đầu tiên ở nội dung quyền taekwondo tại giải VĐTG tổ chức ở Hàn Quốc năm 2006. Thế nhưng ít ai biết thần tượng trong mộng của chàng võ sỹ chỉ cao 1m6 này lại là Lý Tiểu Long – vị võ sư nổi tiếng cả trong đời thường lẫn trên màn bạc và là người khai sinh ra võ phái Triệt Quyền Đạo.
Từ cơ duyên với Taekwondo…
Không riêng gì Nguyễn Đình Toàn, nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam biết đến và yêu thích võ sư Lý Tiểu Long qua các bộ phim nổi tiếng của ông như Mãnh Long Quá Giang, Tinh Võ Môn, Long Tranh Hổ Đấu với những pha cận chiến cực kỳ hấp dẫn mà không cần sử dụng đến kỹ xảo như các bộ phim đấu võ thời nay.
Những bộ phim ấy đã nuôi trong lòng cậu bé Toàn ước mơ một ngày nào đó sẽ đến với võ thuật, đến với những đòn thế kỳ ảo như Lý Tiểu Long từng thể hiện. Thế nhưng môn võ đầu đời mà Toàn tiếp xúc để từ đó hiện thực hóa ước mơ của mình lại là Taekwondo. Toàn kể : “Năm 1999 ở quê nhà có một CLB võ Taekwondo và tôi theo học từ đó cho đến nay”. Đó là chuyện ngẫu nhiên, nhưng nếu ai đã đến với võ thuật sẽ hiểu đó cũng như là một cơ duyên vậy, của Toàn với Taekwondo.
Cơ duyên không chỉ là việc võ chọn người hay người chọn võ. Chỉ sau ba tháng học, cậu bé Toàn lúc ấy 14 tuổi (năm 2000) đã có tấm HCV hạng cân 36kg ở giải Taekwondo Hà Nội mở rộng. Nhờ sớm bộc lộ năng khiếu võ thuật, Toàn đã có duyên gặp HLV Lê Minh Khương để dưới con mắt tinh tường của vị HLV này, sự nghiệp võ thuật của Toàn rẽ sang một hướng khác. Thay vì thi đấu đối kháng khá bất lợi với thể hình nhỏ con của Toàn, thầy Khương đã hướng Toàn chuyển sang tập quyền.
Chúng tôi không hỏi Toàn về nỗi buồn khi phải từ bỏ ước mơ thượng đài với những trận cận chiến nảy lửa nhưng rõ ràng đó là hướng đi đúng bởi sau quá trình khổ luyện kiên trì thì niềm vui cứ nối tiếp nhau đến với Toàn. Năm 2004 Toàn có tấm HCB đồng đội nam quyền tại giải VĐQG, tấm huy chương quốc gia đầu tiên trong bộ sưu tập. Năm 2006 là HCB tại giải VĐTG. Liên tiếp trong hai năm 2008-2009, Toàn có HCV quyền Taekwondo tại giải VĐTG cùng rất nhiều huy chương khu vực và châu lục, trong đó có 2 tấm HCV nội dung đôi nam nữ và HCV đồng đội tại SEA Games 25. Nói về cơ duyên, đến bây giờ ai mà khẳng định được Toàn đã chọn Taekwondo hay Taekwondo đã chọn Toàn. Có lẽ là cả hai.
… Đến đam mê rong ruổi vạn dặm đường
Có vẻ giống như Taekwondo, Toàn ước mơ sở hữu một chiếc mô tô sau khi tình cờ xem qua tivi giải MotoGP vào năm 2000. Điều thú vị nhất là những ước mơ của Toàn vào thuở niên thiếu, giờ đây Toàn đều hiện thực hóa được chúng. Chiếc mô tô mà anh đang chạy là Yamaha YZF R15 thuộc dòng sport-bike cỡ nhỏ rất hợp với vóc dáng của mình. Nhờ nó, Toàn có thêm rất nhiều bạn cùng đam mê mô tô khi anh gia nhập vào nhóm mô tô Yamaha YZF R15 Hà Nội có tên KNIGHTS Team.
Con nhà võ, Toàn được các bạn trong nhóm mô tô gọi là Guardian, theo nghĩa là người bảo hộ cho cả nhóm. Cùng KNIGHTS Team, Toàn thỏa niềm đam mê rong ruổi trên khắp nẻo đường đất nước. “Chơi mô tô phân khối lớn đòi hỏi sức khỏe tốt nhưng bên cạnh đó cũng là một môn thể thao mạo hiểm, có độ rủi ro cao. Anh tự bảo vệ mình ra sao khi phượt là niềm đam mê của mình? Trong võ thuật, có khi nào anh mạo hiểm không?”. “Chơi mô tô đòi phải có niềm đam mê và sự hiểu biết nhất định, khi đi phượt mình luôn trang bị đầy đủ những dụng cụ cần thiết cũng như nghiên cứu địa hình, thời tiết. Chơi xe mô tô cũng như tập võ, cũng phải tập luyện xử lý tình huống tập đi địa hình, ôm cua … chơi xe cũng phải yêu xe và chăm sóc tốt cho xe thì khi đi mình sẽ có sự an toàn nhất định”, Toàn chia sẻ.
Toàn cho rằng giữa bộ môn Taekwondo mà anh đang theo đuổi và niềm đam mê rong ruổi vạn dặm đường với chiếc mô tô có điểm chung là cả hai đều phải dành thời gian lẫn sự đầu tư rất nhiều công sức và cả kinh tế nữa. Khi được đề nghị chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trẻ đam mê mô tô, Toàn nói mọi thứ đều có giá của nó, võ thuật hay mô tô, trước hết phải có niềm đam mê và bên cạnh đó, nếu muốn giỏi bạn cần khổ luyện bởi chẳng thành công nào đến một cách dễ dàng.
Một câu hỏi cuối : “Anh có tập thêm môn võ nào khác không, và năm 2017 anh có dự định nào về võ thuật và mô tô?”. “Tôi có tập thêm Jujitsu. Năm tới tôi tạm nghỉ không thi đấu để dành thời gian cho bản thân và gia đình. Về mô tô, tôi cũng đang mong chờ năm 2017 sẽ có những mẫu xe đẹp, hợp với mình để được trải nghiệm trên những cung đường mới”.
Xin cảm ơn anh đã có những chia sẻ với báo Xevathethao.vn. Nhân dịp lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Liên đoàn Taekwondo Việt Nam với rất nhiều hoạt động biểu diễn, thi đấu đặc sắc tại Nhà thi đấu QK7 dưới sự tài trợ của Tập đoàn Tân Hiệp Phát, chúc Toàn tiếp tục cống hiến để có thêm nhiều thành tích góp phần vào sự phát triển của Taekwondo Việt Nam và cũng chúc anh cùng KNIGHTS Team Hà Nội có thêm nhiều dịp đặt chân đến những miền đất đẹp đẽ của Tổ Quốc chúng ta.
Sự kiện Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Liên đoàn Taekwondo Việt Nam sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 16 – 18/12/2016 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (202 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, TP.HCM). Buổi Lễ Kỷ niệm diễn ra vào ngày 16/12/2016; Giải Taekwondo Quốc tế Cúp Chủ tịch VTF lần 1 diễn ra vào ngày 17/12/2016 và Giải vô địch Taekwondo đồng đội – Cúp VTF lần 1 sẽ diễn ra ngày 18/12. Đây là dịp gặp gỡ và vinh danh các thế hệ vàng của Taekwondo Việt Nam trong 20 năm qua. Chương trình cũng có sự góp mặt của nhiều ngôi sao tên tuổi trong làng showbiz Việt như: Diễn viên, MC Bình Minh, diễn viên Hồng Ánh, Hải Yến Idol,…
Xevathethao/Ảnh: NVCC