2018-01-24 01:36:34
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzAxL3Ryb25nLXRhaS1zaW5nYXBvcmUtYmktZGFuLW1hbmctZG9pLXF1b2MtdGljaC10aGFuaC1xYXRhci0wMTQwMDAuanBn.webp
Array

Trọng tài Singapore bị dân mạng đổi quốc tịch thành Qatar

Trận đấu thứ 2 liên tiếp ở vòng knock-out, U23 Việt Nam phải chịu một quả penalty. Phút 39 trận bán kết Giải U23 châu Á 2018, Bùi Tiến Dũng có tác động với cầu thủ Qatar trong khu vực 16,5 m. Trọng tài Muhammad Taqi đã rút thẻ vàng với trung vệ của U23 Việt Nam, đồng thời chỉ tay vào chấm 11 m. Afif (10) đương nhiên không mắc sai lầm, mở tỷ số thành công cho U23 Qatar.

Quyết định của trọng tài chính Muhammad Taqi có phần nhạy cảm, đặc biệt là khi nó xảy ra trong một trận bán kết tại một giải đấu tầm cỡ châu lục. 

Trọng tài thổi phạt U23 Việt Nam Vị trọng tài người Singapore gây nhiều tranh cãi khi thổi phạt penalty U23 Việt Nam.

Việc U23 Việt Nam phải chịu quả penalty thứ 2 ở 2 trận đấu liên tiếp (thứ 3 từ đầu giải) khiến nhiều người hâm mộ bức xúc. Một số CĐV đã nhanh tay chỉnh sửa trang thông tin cá nhân của trọng tài Mumammad Taqi để giải tỏa sự ức chế dồn nén qua 2 trận đấu.

Ban đầu, trang thông tin cá nhân của vị vua áo đen sinh năm 1986 có nội dung như sau: “Muhammad Taqi là một trọng tài quốc tế người Singapore được FIFA công nhận vào năm 2012. Ông từng tham gia điều khiển một số trận đấu tại AFC Champions League”. 


Tuy nhiên sau quyết định thổi phạt U23 Việt Nam, Muhammad Taqi đã bị “đổi quốc tịch”: “Taqi là một trọng tài quốc tế người Qatar được FIFA công nhận năm 2012. Ông là một trong những cổ động viên trung thành của ĐTQG Qatar”.

 - Bóng Đá

 Trang wikipedia trước và sau khi chỉnh sửa của trọng tài Muhammad Taqi.

Thông tin này tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn trước khi được chỉnh sửa trở lại như nguyên bản. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ đã nhanh tay chụp lại và truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.

Trang Facebook của trọng tài Taqi cũng đã được khóa lại trước sức ép từ người hâm mộ Việt Nam. Trước đó, trang cá nhân của Chris Beath – trọng tài bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq cũng phải chịu chung số phận vì quyết định khó hiểu biếu Iraq quả penalty gỡ hòa 1-1.

Đánh giá về quyết định thổi phạt U23 Việt Nam, cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng cho rằng: “Trọng tài người Singapore đã quyết định đúng. Trọng tài đã nhận định tình huống băng xuống của cầu thủ U23 Qatar có thể dẫn tới bàn thắng. Tiến Dũng can thiệp vào tình huống ấy nên đã phá hỏng cơ hội ăn bàn của đối thủ”.

Để đối thủ dẫn trước đến 2 lần nhưng U23 Việt Nam với tinh thần không bỏ cuộc đã gỡ hòa trong 90 phút, buộc đối thủ vào chơi 2 hiệp phụ và giành chiến thắng nghẹt thở sau loạt luân lưu cân não. Thầy trò HLV Park Hang-seo chính thức làm nên lịch sử khi góp mặt ở trận chung kết giải châu Á gặp U23 Uzbekistan.

Trận chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra lúc 3h ngày 27/1 trên SVĐ Thường Châu, Trung Quốc. (Zing.vn tường thuật trực tiếp).

Highlights U23 Việt Nam 2-2 U23 Qatar (pen 4-3) Hòa 2-2 sau 120 phút, U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Qatar trên chấm 11 m với tỷ số 4-3, qua đó giành quyền vào chung kết U23 châu Á.

Bài viết mới nhất

Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates

Ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh, nhờ lợi thế sân nhà cùng phong độ có phần ổn định hơn, Arsenal tiếp đón Chelsea với sự...

Mẹo cắt dưa hấu hết sạch không còn 1 hạt nào

Mùa hè ăn dưa hấu rất thích hợp, nhưng dưa hấu có nhiều hạt khiến cho cảm giác khi ăn mất ngon. Nhưng nếu...

5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq

1. Đẳng cấp ứng viên vô địch Trước một đối thủ ở đẳng cấp vượt trội, U23 Việt Nam đã không thể làm gì hơn...

Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar

Cả U23 Malaysia và U23 Kuwait đều đã bị loại sau 2 thất bại trước U23 Uzbekistan và U23 Việt Nam. Vì vậy cuộc đối đầu giữa 2 đội...

Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết

U23 Uzbekistan nhanh chóng cho thấy đẳng cấp của mình bằng bàn thắng mở tỷ số. Ngay phút thứ 4, Alisher Odilov đệm bóng...