Tưởng như phải rời sân Old Trafford vì những bất đồng với Jose Mourinho nhưng cuối cùng ngôi sao người Pháp vẫn được ở lại vì chủ tịch Ed Woodward không muốn mắc phải sai lầm giống như Chelsea từng trải qua với Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne hay Mohamed Salah.
Sự tin tưởng đó của CEO Man Utd đã được đền đáp xứng đáng trong thời gian gần đây khi Anthony Martial liên tục toả sáng cùng các cầu thủ khác dưới thời tân thuyền trưởng Ole Gunnar Solskjaer. Mới đây anh đã tạo ra khoảnh khắc thiên tài với tình huống solo ghi bàn vào lưới Fulham.
Sau trận đấu, tiền vệ Juan Mata đã gọi người đàn em là “Ronaldo Pháp” trên Twitter và anh cũng chia sẻ về sự ngưỡng mộ của mình đối với tài năng sinh năm 1995: “Tôi luôn luôn nói như vậy, đưa bóng cho Martial và Man Utd sẽ giành chiến thắng“. Ngôi sao số 8 nói.
Dù từng bị chỉ trích bởi Mourinho vì thói vô kỷ luật trước thềm mùa giải mới nhưng không thể phủ nhận rằng Martial vẫn là một trong những ngôi sao chạy cánh hàng đầu. Cầu thủ người Pháp đã tham gia trực tiếp vào 50 bàn thắng tại Premier League, con số cao hơn bất cứ ai đang ở Man Utd cho đến nay.