2016-05-21 05:35:06
{"bong-da-tbn":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 TBN","la-liga":"La Liga"}
{"barca":"Barca","barcelona":"barcelona","hristo-stoichkov":"Hristo Stoichkov","huyen-thoai":"huy\u1ec1n tho\u1ea1i","real-madrid":"real madrid"}

Stoichkov sỉ nhục Real Madrid: Huyền thoại mà vậy ư?

Được cả Tổng thống Bulgaria lẫn UNESCO vinh danh nhưng Hristo Stoichkov đã tự làm xấu đi hình ảnh của một huyền thoại qua việc sỉ nhục CLB Real Madrid trên mạng xã hội.

Stoichkov sỉ nhục Real Madrid: Huyền thoại mà vậy ư?
Được UNESCO vinh danh vì ảnh hưởng đối với xã hội, vì tinh thần thể thao cũng như sự tôn trọng đối thủ… Ảnh: Internet.

[dropcap]V[/dropcap]ẫn biết rằng giữa Real Madrid và Barcelona là câu chuyện hận thù của những kẻ không đội trời chung nhưng thể hiện điều đó theo cách của Hristo Stoichkov trong thời gian gần đây được cho là đã đi quá đà. Thậm chí, nhiều người đang đặt dấu hỏi về việc huyền thoại người Bulgaria có vấn đề gì về thần kinh hay không?

Stoichkov trước đây từng là thành viên trong đội hình Dream Team của Barcelona dưới thời cố HLV Johan Cruyff. Với cá tính và phong cách chơi bóng khá lãng tử, ông được xếp vào đội ngũ của những huyền thoại tại sân Camp Nou, dù chỉ thi đấu tại đây từ năm 1990 đến 19950.

Nhưng cũng chỉ cần chừng đó là Stoichkov hiểu rõ sự kình địch giữa Barca và Real Madrid là một khoảng cách khổng lồ đến mức nào. Và có lẽ, dù là ngoại binh đến từ Bulgaria thì khí chất Catalunya cũng đã thấm rất sâu vào huyết quản của cựu tiền đạo 50 tuổi này.

Sự kình địch đã, đang và sẽ mãi tồn tại giữa 2 vùng đất này, với nhiều biểu hiện khác nhau. Như gần đây, Gerard Pique là một trong số những cầu thủ có hành động và lời nói mang tính mỉa mai Real Madrid nhiều nhất. Nhưng trung vệ người Tây Ban Nha cũng chỉ dừng lại ở mức “mỉa mai”.

Ngược lại, dù đã rời xa bóng đá nhiều năm nhưng hẳn là Stoichkov vẫn đặt mình vào vị trí của “một người con xứ Catalan” để hướng mũi dùi về phía Real Madrid theo một cách mà rất nhiều người cảm thấy không thể chấp nhận được.

Sẽ không quá nếu cho rằng, ngay cả một bộ phận người Catalan cũng không thích điều mà Stoichkov làm gần đây trên mạng xã hội. Những hành động mang tính sỉ nhục đối thủ. Ông ví Real Madrid như một bầy… heo khi đội bóng Hoàng gia chỉ về thứ hai tại La Liga, sau Barca.

Mới đây nhất, khi hướng về trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Atletico Madrid, Stoichkov chụp một tấm ảnh trên tay cầm áo thi đấu của Atletico, còn dưới chân ông dẫm lên áo đấu của Real Madrid. Một hình ảnh khác là chiếc áo của đội bóng Hoàng gia được ném vào… thùng rác.

Sẽ không thể biện hộ rằng đây có thể là hình ảnh từ năm… 2014, bởi trong khi đây đúng là áo đấu của Atletico ở trận chung kết cách đây 2 năm thì chiếc áo của Real Madrid là ở mùa giải 2014/15. Mà cho dù ở thời điểm nào đi nữa, việc Stoichkov làm rõ ràng là không xứng đáng với một huyền thoại.

Những huyền thoại có thể có cá tính riêng, lối sống riêng, cách hành xử riêng, nhưng sỉ nhục hình ảnh và danh dự của đối thủ là điều không thể chấp nhận được.

Stoichkov sỉ nhục Real Madrid: Huyền thoại mà vậy ư?
Nhưng thể hiện sự tôn trọng theo cách này. Ảnh: Internet.

Ông đã tự xóa đi hình ảnh của một huyền thoại, đồng thời tạo ra một cơn bão chỉ trích đổ ập lên chính ông, biến ông thành một kẻ điên khùng, một kẻ thần kinh trong mắt nhiều người.

Thật đáng buồn, trái với những gì Stoichkov đưa lên mạng xã hội là việc Tổng thống Bulgaria, Rosen Plevneliev, yêu cầu việc vinh danh cựu tiền đạo này vì những gì đã cống hiến cho thể thao quốc gia, một nhân vật vĩ đại đã để lại những hình ảnh đẹp trên sân cỏ châu Âu và thế giới.

Không chỉ có vậy, hôm thứ Tư vừa qua, UNESCO cũng trao cho Stoichkov một giải thưởng danh dự “Nhà vô địch trong thể thao”, đứng chung hàng ngũ với những huyền thoại khác như Pelle, 2 tay đấm người Ukraina, Vitaliy và Vladimir Klitschko, cùng cựu tay đua F1, Michael Schumacher.

Trong những tuyên bố của Tổng thống Bulgaria cũng như đại diện UNESCO, Stoichkov được vinh danh bởi tầm ảnh hưởng của ông đối với xã hội, trong thể thao – trong đó có cả yếu tố “tôn trọng lẫn nhau”.

Stoichkov nghĩ gì khi hành động như vậy thì chỉ có ông biết, nhưng giờ thì ảnh hưởng của ông với xã hội đã trở nên xấu đi khi mà ngay cả điều cơ bản nhất là “sự tôn trọng” ông cũng không giữ được – khi đã ở tuổi 50.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Tổng hợp

Bài viết mới nhất

Các kiểu buộc tóc đẹp, phù hợp với từng khuôn mặt giúp bạn thêm trẻ trung, năng động

Vào mùa hè, các cô nàng dù để tóc ngắn hay tóc dài cũng thường lựa chọn buộc tóc để vừa mát vừa thay...

Người hâm mộ La Liga nên bớt ‘tiêu chuẩn kép’

Trong nhiều năm, người hâm mộ và giới truyền thông miêu tả La Liga là một giải đấu nhàm chán, khi chỉ Real Madrid...

Tú Tri vướng nghi vấn mang thai sau khi chia tay bạn trai đồng giới vì chiếc váy “phản chủ”

Thông tin Tú Tri mang thai đang khiến dân mạng không ngừng xôn xao, nguyên nhân bắt nguồn từ chiếc váy làm lộ vòng 2 có phần nhô to của nữ diễn viên.

Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti dự kiến sẽ thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát Los Blancos cho chuyến làm khách...

Con trai diễn viên Thành Đạt và vợ cũ gặp nạn, phải khâu 10 mũi, Hải Băng xót xa lên tiếng

Ca sĩ Hải Băng vừa tiết lộ tình trạng hiện tại của con trai Thành Đạt và vợ cũ Diệp Bảo Ngọc sau khi cậu bé gặp nạn, phải vào viện khâu 10 mũi.