Trong suốt những ngày qua, tình trạng giá vé ‘cắt cổ’ được người hâm mộ liên tục phản đối. Nhưng bây giờ, có vẻ như họ sẽ không mất quá nhiều tiền để thâm nhập chảo lửa Mỹ Đình. Điều này được Sport5 và kênh14 khám phá trước giờ bóng lăn khoảng 30 phút.
Theo đó, giá vé niêm yết chỉ khoảng từ 200 ngàn VNĐ, trong khi nhiều người vẫn rao bán trên mạng xã hội hoặc ngồi trực tiếp bên ngoài sân vận động quốc gia với số tiền gấp 10 thậm chí gấp 20 lần. Tuy nhiên, tối hôm qua xuất hiện một đoạn clip được cho là rất đáng lên án từ lực lượng an ninh.
Đoạn video ngắn này được một người có tên là Nguyễn Huyền Phương chia sẻ kèm theo thông điệp đi kèm: “Thay vì xếp hàng gần 12 tiếng, chèn ép, xô đẩy thậm chí là đối mặt với những tay bảo kê đáng sợ để có được tấm vé quý giá thì… có 1 cách khác có lẽ là đơn giản hơn và đỡ vất vả hơn!!!”.
Hình ảnh cho thấy một vài người trong trang phục an ninh tại sân đã ‘dàn xếp’ với người hâm mộ để thoả thuận việc vào sân bằng một con đường ‘bí mật’ mà giá vé của nó chỉ khoảng 300 ngàn VNĐ (theo như lời của những người bình luận ở đó).
Trong khi một tài khoản có tên là Nguyễn Quang Anh cũng đăng tải nội dung liên quan từ tờ Goal Việt Nam với dòng trạng thái: “SỐC: Xem trận Việt Nam – Malaysia mà không cần mua vé!”, ngươi này viết tiêu đề.
“Chỉ với khoảng 300.000 đồng/người, khán giả có thể vào sân Mỹ Đình xem bóng đá bình thường mà không cần mua vé. Đó là kết quả từ phóng sự điều tra của các PV Sport5 và Kênh 14 trước thềm trận đấu tối qua. Hành động lậu vé vô tình khiến nhiều khán giả có vé, hoặc đã mua vé với giá rất cao, nhưng khi vào sân không có ghế ngồi! Chắc chắn, họ đang nóng lòng chờ một lời giải thích thoả đáng từ ban tổ chức trận đấu cũng như sân Mỹ Đình”.
Như vậy, chưa biết thực hư vụ việc thế nào nhưng chắc chắn hành vi này sẽ khiến nhiều người hâm mộ mất niềm tin vào cơ quan chức năng liên quan. Và bây giờ, chúng ta có lẽ chỉ còn cách chờ đợi phản hồi từ ban tổ chức sân Mỹ Đình hoặc VFF để có câu trả lời thoả đáng.
Một số hình ảnh đáng chú ý khác: