2016-05-23 07:26:00
{"bong-da-y":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 \u00dd","serie-a":"Serie A","tin-top":"Tin Top"}
{"an-nguyen":"an nguy\u00ean","juventus":"Juventus","luat-im-lang":"Lu\u1eadt im l\u1eb7ng","serie-a":"Serie A"}

Quyền lực Juve trong câu chuyện về “Bố già” và “Luật im lặng”

Mùa giải 2015-2016 đã khép lại với bóng đá Italia sau trận chung kết cúp quốc gia giữa AC Milan và Juventus. Thêm một mùa giải nữa, Lão phu nhân thống trị tuyệt đối bóng đá Italia. Thời điểm hiện tại, chẳng không có gì phải bàn cãi về vị thế “bố già” của Juve tại Serie A lúc này.

Quyền lực Juve trong câu chuyện về “Bố già” và “Luật im lặng”
Juve tiếp tục duy trì vị thế độc tôn ở đấu trường quốc nội với chức vô địch Coppa Italia. Ảnh: Internet.

“Bố già” hay còn gọi là “Don”, danh xưng quen thuộc của người đứng đầu một tổ chức Mafia ở Italia. Mafia và bóng đá, vốn dĩ là những khái niệm chẳng hề liên quan gì đến nhau, nhưng riêng với bóng đá Italia thì khác. Hồ sơ điều tra có  tên “Operation Last Bet” của quan Chống mafia Italia (DDA) chỉ ra sự tham gia sâu rộng của Mafia vào bóng đá Ý qua việc cá độ, dàn xếp tỉ số. Chuyện Juve thống trị Seria hiện tại cũng hề liên quan đến mối quan hệ đó. Chỉ là trong cơn cuồng phong Juve đang khiến cả Serie A chịu đựng, lại thấy hình bóng của một “Bố già” quyền lực và bất khả xâm phạm.

10 vòng đấu đầu tiên của Serie A mùa này trôi qua, trên khắp đất nước hình chiếc ủng phấn khởi vui mừng khi nhìn nhà ĐKVĐ của họ chật vật đến một cách thảm hại. Juventus, 12 điểm sau 10 trận đầu tiên và ngụp lặn ở một vị trí để đua tranh… trụ hạng. 4 năm dẫm nát Serie A, 4 năm Juventus đè ép các đối thủ từ Milan đến Inter, từ Roma đến Lazio, từ Napoli đến Fiorentina…đến nỗi họ không thể ngóc đầu lên để thực sự trở thành một đối trọng đáng kể với Lão phu nhân. Những tưởng câu chuyện về chức vô địch Serie A sẽ được đổi ngôi, thì cuối mùa Juve lại nhắc nhở tất cả về sự thống trị với Scudetto thứ 5 liên tiếp. Rồi Juve tiếp tục giành Coppa Italia với một trận đấu chẳng cần hay hơn đối thủ. Đó là bản lĩnh của nhà vô địch, và cũng là sự tiệm cận của một điều gì đó tuyệt đối trong lòng Italia.

Tờ Gazzaletta dello Sport đã nói về chiến thắng của Juve trước Milan thế này: “Milan thực sự đã chơi rất hay, nhưng vấn đề là Juve quá hoàn hảo.” Điều này có thể hơi quá, bởi Juve không hoàn hảo, hoặc có chăng cái gọi là hoàn hảo đó chỉ xuất hiện trong mắt các đội bóng Italia mà thôi. Bởi nhìn kỹ thực lực hiện tại, những đội bóng khác tại Italia đang dần trở nên quá yếu đuối trước sức mạnh của Juventus.

Nhắc về thế giới Mafia, quyền lực của ông trùm là quyền lực tuyệt đối. Tác phẩm “Bố già” của Mario Puzo đã mô tả “Bố già” Don Vito Corleone như con rắn hổ mang nguy hiểm có đôi mắt chứa đựng một uy lực tối thượng nhìn thấy hết, biết hết, làm được hết. Juve bằng sức mạnh của mình dường như đã đùa giỡn với Serie A hơn 1 phần 4 quãng đường, để rồi sau những chệch choạch, họ xốc lại tinh thần, gắn một động cơ phản lực khiến cả Serie A nhanh chóng hụt hơi. Đó là quyền lực tuyệt đối, kể cả khi “Bố già” Juve có chấp các đối thủ cạnh tranh đi trước đến 10 vòng. Họ nhìn thấy hết, biết hết và cũng làm được hết.

Quyền lực Juve trong câu chuyện về “Bố già” và “Luật im lặng”
Các đội bóng tại Serie A ngày càng hụt hơi trong việc lật đổ sự thống trị của “Lão phu nhân”. Ảnh: Internet.

Luật im lặng là cách gọi của Luật Omerta là luật ngầm của thế giới Mafia Italia nói về sự im lặng, phục tùng và chấp nhận. Serie A hiện nay dường như đang áp dụng Omerta trước sự thống trị tuyệt đối của Juventus, chỉ khác ở chỗ im lặng mà Serie đang tạo ra, không có nghĩa là không đua tranh, mà là không thể phản kháng.

Milan quay cuồng trong cơn bĩ cực chẳng thoát nổi ra, để chấp nhận 9 lần thất bại liên tiếp trước Juve. Inter thì cũng chẳng hơn gì người anh em cùng thành phố của mình, hùng hổ ở lượt đi nhưng rũ rượi ở lượt về. Roma thì trở lại mãnh liệt vào cuối mùa, nhưng cũng như thường lệ họ chỉ làm nền cho “Lão phu nhân” để đường đua thêm đẹp đẽ. Napoli những tưởng đã làm nên điều kỳ diệu, nhưng rút cuộc đội bóng của Sarri vẫn chỉ là kẻ lót đường trong hành trình tới vinh quang. Những đối thủ trực tiếp của Juve đã nói rất nhiều về cải tổ, về lật đổ nhưng cuối cùng vẫn chỉ là im lặng cam chịu trước sự thống trị của Lão bà.

Sẽ không có quyền lực nào là mãi mãi. Lịch sử Serie A đã chứng minh điều đó với những Torino của năm 40; Inter huy hoàng của thập kỷ 60, Milan vĩ đại của những năm 80-90 và ngay cả chính Juventus cũng quay quắt một thời gian dài của thời kỳ hậu Calciopoli. Nhưng hiện tại, bóng đá Italia như một show diễn riêng của Juventus, dưới quyền lực của “bố già” Juve, cả Serie A phải đóng vai trò của một kẻ im lặng. Dù biết Don Vito Corleone trong lời kể của Mario Puzo sau cùng cũng tàn lụi, nên cứ tin là sẽ có đổi thay tại Serie A vào thời gian tới, chẳng qua là chưa biết đến bao giờ mà thôi.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

An Nguyên

Bài viết mới nhất

“Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca”

Trao đổi về việc mình không được HLV Ronald Koeman trọng dụng ở Barcelona, Junior Firpo chia sẻ: "Tôi nghĩ, Koeman không hiểu rõ về...

“Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City”

Trao đổi về Kobbie Mainoo, HLV Ian Kelly - người từng dẫn dắt tiền vệ này khi còn là một cậu bé ở Failsworth...

Gia đình có 3 hương thơm thì giàu có hưng thịnh hạnh phúc, 3 hương thơm đó là gì?

Những hương thơm này trong nhà chính là phong thủy của gia đình, tạo nên sự giàu có và phú quý.Ban thờ luôn thơm...

CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn

Khuya 19/4 (giờ Việt Nam), trang chủ Man Utd thông báo: "Jason Wilcox đã gia nhập Manchester United với tư cách là Giám đốc...

Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta

Nhận định về cuộc thư hùng giữa Manchester City và Arsenal gần đây, Arsene Wenger tỏ ra bất ngờ trước lối chơi phòng ngự...