2016-05-28 00:01:23
{"bong-da-anh":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 Anh","ngoai-hang-anh":"Ngo\u1ea1i H\u1ea1ng Anh","tin-top":"Tin Top"}
{"jose-mourinho":"Jose Mourinho","m-u":"M.U","manchester-united":"Manchester United","moi-goi":"m\u1eddi g\u1ecdi","se-duyen":"se duy\u00ean"}

Mourinho se duyên M.U: Gã đàn ông đã mỏi gối

Sau tất cả những thăng trầm, nhiều vinh quang nhưng cũng lắm chua cay, Jose Mourinho đã về với Manchester United – nơi mà có lẽ ông đã hằng ao ước từ khi mới khởi đầu sự nghiệp cầm quân.

Mourinho từng hạnh phúc tại Chelsea. Ảnh: Internet.
Mourinho từng hạnh phúc tại Chelsea. Ảnh: Internet.

[dropcap]J[/dropcap]ose Mourinho có muốn ngồi ghế nóng sân Old Trafford không? Tất nhiên ông khát khao hơn bao giờ hết. Khi Sir Alex Ferguson quyết định chọn David Moyes là người kế vị mình chèo lái con thuyền Manchester United, Jose Mourinho đã khóc hận vì không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến.

Nhà báo Diego Torres khi cho ra mắt cuốn sách “Kỷ nguyên Mourinho: Sẵn sàng cho một thất bại”, đã từng tiết lộ rằng: “Mourinho tin giữa ông ấy và Sir Alex Ferguson có một tình bạn đáng tin cậy. Mourinho nghĩ rằng, với thành tích tuyệt vời: 2 Champions League, 7 chức vô địch quốc gia, 4 chiếc cúp ở 4 giải vô địch khác nhau sẽ giúp ông có được lợi thế hơn bất kì ứng viên nào khác.”

Suốt những ngày sau đó, ông đã mất ngủ, không thể nào tập trung tâm trí cho Real Madrid. Nhưng với tính cách kiêu ngạo của mình, Mourinho không cho phép mình giậm chân tại chỗ. Sau 3 năm gắn bó với Real Madrid, ông quyết định trở lại mái nhà xưa, tái hợp với Chelsea lần thứ 2 vào ngày 03/06/2013.

Như để giấu nỗi đau vào trong tim, Mourinho chọn Chelsea để quyết chứng minh rằng, Man United đã sai. Không giận, không hờn sao được khi “người mà mình yêu mến” đã vô tâm quay lưng với chính mình. Tới Stamford Bridge, ông tuyên bố: “Tôi đã sẵn sàng để gắn bó lâu dài với đội bóng. Đối với tôi, Chelsea như một gia đình tuyệt vời.”


Người đàn ông đó, đã nếm trải hết mọi vinh quang ở Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid và giờ khi bị Quỷ đỏ quay lưng, ông thầm nghĩ rằng, chỉ có The Blues mới thực sự là gia đình. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ bởi Mourinho lại giúp Chelsea vô địch Premier League nhưng đó cũng là lúc rắc rối xảy đến.

Chuyện xảy ra sau đó thì ai cũng biết, Mourinho một lần nữa phải cúi đầu rời Stamford Bridge. Ông ra đi với tư thế của kẻ thất bại. Có lẽ đến lúc ấy, Mourinho đã nhận ra rằng, Chelsea chẳng qua chỉ là một trong những điểm dừng chân trong sự nghiệp của ông không hơn không kém. Dù sự thật là, ở đó, ông được các True Blues rất yêu mến.

Nhưng thứ tình cảm đó lại trở nên quá mong manh, dễ vỡ để rồi ông lại một lần nữa lặng lẽ ra đi. Nhưng đó có phải là cơ may của Mourinho? Việc bị Chelsea sa thải giúp ông có thời gian tĩnh tâm và suy nghĩ nhiều hơn về sự nghiệp huấn luyện của mình. Cùng thời điểm, Man United vật vờ với Louis van Gaal và gần như Mourinho là lựa chọn duy nhất của họ.

Nhưng Man United mới là tình yêu đích thực. Ảnh: Internet.
Nhưng Man United mới là tình yêu đích thực. Ảnh: Internet.

Hậu Sir Alex Ferguson, Man United đã thất bại với David Moyes và Louis van Gaal. Về lý thuyết, cả hai đều phù hợp với triết lý của đội bóng nhưng rốt cuộc, mọi thứ đã đi chệch hướng khiến Quỷ đỏ bị tổn thương danh dự không nhỏ. Và giờ, sau tất cả, Man United đã chọn Mourinho. Riêng Mourinho, ông đã có thể thở phào khi được trở thành HLV trưởng CLB mà ông hằng ao ước.

Có thể ví cuộc hành trình của Jose Mourinho như thế này. Ông là một chàng trai đầy tham vọng, rất thích chứng tỏ bản thân và đã kinh qua nhiều CLB. Ông gặt hái nhiều thành công cũng như nếm trải không ít giọt nước mắt, nhưng sau cùng, Man United mới là đích đến, là tình yêu đích thực của cả cuộc đời ông.

Người đàn ông năm xưa, có lẽ cũng đã cảm thấy chùn chân, mỏi gối và giờ đây, ông mới tìm được ngôi nhà thực sự của đời mình. Chắc chắn mùa giải tới, Mourinho sẽ gặp ông ít khó khăn ở Premier League nhưng khoan hãy đề cập về những gì sắp diễn ra. Ngay lúc này đây, Mourinho đã se duyên Manchester United – mối tình mà ông đã cất công tìm kiếm bấy lâu nay.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Tiểu Lam

Bài viết mới nhất

“Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca”

Trao đổi về việc mình không được HLV Ronald Koeman trọng dụng ở Barcelona, Junior Firpo chia sẻ: "Tôi nghĩ, Koeman không hiểu rõ về...

“Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City”

Trao đổi về Kobbie Mainoo, HLV Ian Kelly - người từng dẫn dắt tiền vệ này khi còn là một cậu bé ở Failsworth...

Gia đình có 3 hương thơm thì giàu có hưng thịnh hạnh phúc, 3 hương thơm đó là gì?

Những hương thơm này trong nhà chính là phong thủy của gia đình, tạo nên sự giàu có và phú quý.Ban thờ luôn thơm...

CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn

Khuya 19/4 (giờ Việt Nam), trang chủ Man Utd thông báo: "Jason Wilcox đã gia nhập Manchester United với tư cách là Giám đốc...

Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta

Nhận định về cuộc thư hùng giữa Manchester City và Arsenal gần đây, Arsene Wenger tỏ ra bất ngờ trước lối chơi phòng ngự...