Bên cạnh là một nhà cầm quân danh tiếng, Jose Mourinho luôn được biết đến với những hành động “khác người” ở các đội bóng mà mình dẫn dắt. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể bước vào phòng họp báo trước trận gặp Barcelona tại Champions League, và sau đó dõng dạc đọc tên đội hình xuất phát mà không cần quan tâm đến việc mình có thể trả giá vì sự liều lĩnh này.
Jose Mourinho có thể bỏ qua luật của UEFA và bước vào phòng thay đồ ở Bayern Munich mà không sợ bị phạt. Đó là “Người đặc biệt” của quá khứ, sẵn sàng làm những điều mà ít ai dám làm nhưng vẫn vỗ ngực tự tin sau những thắng lợi. Jose Mourinho trước đây là một người táo bạo, và mỗi khi ông đưa ra một quyết định lớn đều rất đáng để chờ đợi.
Mặc dù vậy, nhà cầm quân 55 tuổi đang đánh mất chính mình kể từ khi dẫn dắt Manchester United. Trận hòa 2-2 trước Arsenal vừa qua là minh chứng rõ nét nhất. Tại Old Trafford đêm qua, Jose Mourinho đã cố gắng tạo ra điểm nhấn bằng cách để cả Paul Pogba lẫn Romelu Lukaku trên băng ghế dự bị. Thực tế cho thấy, cả hai đều đang không có được phong độ tốt nhất.
Thế nhưng, việc không sử dụng những cầu thủ giá trị nhất của CLB ở trận đại chiến với Arsenal là quyết định tương đối mạo hiểm. Để giành chiến thắng trong canh bạc này, Jose Mourinho rất cần màn trình diễn rực lửa của các học trò trên sân. Mặc dù vây, Manchester United chỉ thể hiện sự chủ động trong giai đoạn đầu của trận đấu.
Chia điểm trước The Gunner, “Người đặc biệt” luôn cố gắng né tránh những câu hỏi liên quan đến việc không sử dụng Paul Pogba. Tất cả những gì Jose Mourinho nhận định đó là “Pogba đã vào sân và đóng góp vào lối chơi của M.U”. Trái với các fan Quỷ đỏ, thuyền trưởng của M.U nghĩ về kết quả theo hướng tích cực mặc dù đội nhà vừa rơi xuống vị trí thứ 8, xếp sau cả AFC Bournemouth.
Sự ổn định trong cách dùng người là thứ xa xỉ với Jose Mourinho ở mùa giải năm nay. Bên cạnh đó, chiến thuật của “Người đặc biệt” đang có phần đơn điệu. Trong các trận đấu của M.U, Marouane Fellaini thường được tung vào sân mỗi khi Manchester United bế tắc. Đây là dấu hiệu lớn nhất cho thấy chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang dần “hết phép”.
Nhưng với một đội bóng lớn, sẽ thật tệ hại nếu miếng đánh duy nhất của bạn là “chuyền bóng cho một cầu thủ cao to, và hi vọng cậu ta sẽ làm gì đó với khả năng không chiến của mình”. Jose Mourinho sẽ làm gì tiếp theo khi phải đối đầu với Liverpool vào ngày 16/12 tới? Liệu sẽ là một đại tiệc tấn công rực lửa hay “Người đặc biệt” lại làm tất cả để hướng đến kết quả 0-0?
Đây chính là vấn đề lớn nhất của Jose Mourinho vào lúc này, khi ông cố gắng tạo ra bất ngờ, điều đó không hiệu quả. Nhưng ngay cả khi nhà cầm quân 55 tuổi trở về với bản ngã của mình, kết quả cũng không khác hơn là bao. Jose Mourinho đã thực sự bế tắc và United đang phải trả giá.