Lần này, đối tượng để Jose Mourinh đổ lỗi chính là… thần may mắn. Có thể nói, Manchester United đã chơi một trận đấu vượt trội so với Arsenal, nhưng cuối cùng họ lại không thể có trọn 3 điểm. Khi bị Arsenal gỡ hòa đầy tiếc nuối.
“Arsenal chỉ là một đội bóng may mắn,” Mourinho trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau trận đấu. “Họ không hề có một cơ hội nào để chiến thắng. Chúng tôi đã kiểm soát tất cả, là đội bóng chơi hay hơn. Khi có bóng chúng tôi đặc biệt nguy hiểm. Man Utd quá tự tin và xuất sắc trong trận này.”
Juan Mata đã cụ thể hóa sự vượt trội trong lối chơi của đội chủ nhà Manchester United bằng bàn thắng, tuy nhiên hai cầu thủ vào sân thay người Alex Oxlade Chamberlain và Olivier Giroud đã giữ lại một điểm cho Arsenal ở những phút cuối. Điều này khiến Mourinho cảm thấy Man Utd đang “quá thiếu may mắn”.
“Chúng tôi có lẽ là đội bóng xui xẻo nhất Ngoại hạng Anh lúc này. Tôi không chỉ trích các cầu thủ của mình. Họ đã chơi xuất sắc ở cả phòng ngự và tấn công,” Mourinho kết luận.
Video trận đấu giữa Arsenal và Manchester United: