Đội bóng của huấn luyện viên Maurizio Sarri đã mở tỉ số ngay ở phút thứ 7 của trận đấu. Đó là tình huống dứt điểm được thực hiện từ bên phía cánh trái, sau khi Ross Barkley dọn cỗ cho người đồng đội Wilian.
Tuy nhiên, đó lại là tất cả những gì mà Chelsea làm được tại Hy Lạp. Các cầu thủ áo vàng liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, đặc biệt là tiền đạo Alvaro Morata – người đã tung ra 7 cú dứt điểm nhưng có đến 6 lần ra ngoài. Chính điều đó đã khiến Sarri thay thế anh bằng Oliver Giroud ở phút thứ 80.
Rõ ràng tiền đạo người Tây Ban Nha không hài lòng vì quyết định của Sarri, vì vậy khi mà 2 người gặp nhau phía bên ngoài đường biên, Morata đã tỏ ra rất lạnh nhạt trong khi chiến lược gia 59 tuổi là người chủ động tiến đến an ủi cậu học trò.
Cựu ngôi sao Real Madrid chỉ mới chơi trọn vẹn cả trận đấu đúng một lần duy nhất trong mùa giải này, anh cũng chỉ mới sở hữu cho mình vỏn vẹn một pha lập công trong 5 lần góp mặt trên sân. Phong độ tệ hại của Morata cũng khiến cho người hâm mộ Chelsea phản ứng dữ dội trên mạng xã hội Twitter sau đó.