2018-08-15 18:55:41
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA4L21pbG5lci1raGljaC1sZS1kb25nLWRvaS1jaG8tbXVjLXRpZXUtY2FvLW5oYXQtbXVhLWdpYWktMTkzMjIyLmpwZw==.webp
Array

Milner “khích lệ” đồng đội cho mục tiêu cao nhất mùa giải

Trong mấy mùa gần đây, Liverpool luôn nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, việc sẩy chân ở những thời khắc quyết định đã khiến giấc mơ xưng bá Ngoại hạng Anh vẫn chưa được Lữ đoàn đỏ hiện thực hóa.

Bước vào mùa giải năm nay, với sự đầu tư mạnh mẽ, mục tiêu của The Kop không gì ngoài chức vô địch Premier League. Và, với chiến thắng đậm đà 4-0 ngay trận mở màn trước West Ham United, thông điệp đó càng được chứng tỏ.

Milner

Liverpool có chiến thắng thuyết phục trước West Ham United tại ngày khai màn Premier League.

Tuy nhiên, đường đến ngai vàng là một chặng đường dài và còn rất nhiều thử thách đang chờ đón thầy trò Jurgen Klopp. Trong bối cảnh đó, đội phó James Milner đã lên tiếng khích lệ các đồng đội chiến đấu hết mình vì mục tiêu cao nhất của mùa giải.

Giành được 2 chức vô địch Premier League cùng Manchester City, Milner hơn ai hết là người mong muốn đội bóng đất cảng có được “giấc mơ” sau nhiều năm chờ đợi.

“Chúng tôi đang ở Liverpool, và sự kỳ vọng là rất lớn đến từ các cổ động viên. Một câu lạc bộ lớn, một lịch sử huy hoàng với rất nhiều chức vô địch, điều đó cũng là chuyện thường tình.” Milner nói trên kênh Official Liverpool FC.


“Chúng tôi được kỳ vọng phải chiến thắng mọi trận đấu bất kể đối thủ là ai và đang thi đấu ở đâu, vậy nên đã đến lúc chúng tôi phải thừa nhận trách nhiệm này và đương đầu với những áp lực.”

“Tôi đến đây 3 năm và đội bóng đã chơi 3 trận chung kết, tuy chưa có được danh hiệu nhưng bạn không thể phủ nhận được sự tiến bộ của toàn đội trong thời gian đó. Chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đội thủ nào.”

Milner

James Milner đang rất khao khát có được chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Liverpool.

“Đội bóng đã tiến bộ rất nhiều qua thời gian và tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi bước lên và giành những danh hiệu gửi tặng người hâm mộ. Dẫu biết sẽ có những áp lực, nhưng đó là điều bạn không bao giờ tránh khỏi được.”

Bên cạnh đó, tiền vệ 32 tuổi cũng chia sẻ thêm về sự nghiệp của mình, cầu thủ người Anh đã bước sang độ tuổi “xế chiều” của sự nghiệp sau gần 17 năm chinh chiến.

Milner

Tuy đã 32 tuổi, tinh thần chiến đấu của James Milner là không bao giờ tắt.

“Tôi vẫn còn khỏe lắm, mọi chuyện vẫn ổn và tôi càng đá càng yêu các trận đấu. Mặc dù bản thân tôi cảm thấy vẫn rất khỏe nhưng vai trò phải thay đổi để thích nghi với môi trường bóng đá hiện đại.”

“Tôi là một chàng trai trẻ khi thi đấu cho Leeds và bây giờ khi đã thành một ông già tại Liverpool, tôi đang cố gắng để giúp đỡ các cầu thủ trẻ phát triển từ những kinh nghiệm có được trong suốt thời gian chơi bóng.”

“Tôi may mắn khi được chơi bóng lâu đến vậy, và đặc biệt là cho những đội bóng lớn. Tôi mong mình có thể tiếp tục cống hiến cho bóng đá trong thời gian tới.”

Bài viết mới nhất

Gam màu trang phục hot nhất dành cho chị em không mê màu mè: Cứ diện lên là sang chảnh

Để nâng tầm phong cách thời trang, việc lựa chọn màu sắc cho trang phục là điều cần thiết đối với các quý cô....

Barca hú vía vì Ter Stegen

Việc Marc-Andre Ter Stegen trở lại đội hình Barcelona trùng hợp với sự khởi sắc về mặt phong độ của CLB trong hai tháng qua....

Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo

Kobbie Mainoo đang nổi lên như một câu chuyện thành công của mùa giải. Mainoo trở thành cầu thủ đá chính của Manchster United và sáng...

Pascal Gross – Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton

Trong thời đại bóng đá kim tiền như ngày nay, 3 triệu bảng có vẻ là một con số khiêm tốn nếu như so...

Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia

Kỳ chuyển nhượng hè 2024 tới dự kiến sẽ rất bận rộn với Barca bởi đội bóng xứ Catalan phải thực hiện một cuộc...