2016-04-16 07:36:36
{"bong-da-phap":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 Ph\u00e1p","ligue-1":"Ligue 1","tin-top":"Tin Top"}
{"a-quan":"\u00c1 qu\u00e2n","an-nguyen":"an nguy\u00ean","ligue-1":"Ligue 1","lyon":"Lyon","su-tu":"s\u01b0 t\u1eed"}

Lyon và cuộc đua á quân Ligue 1: Sư tử… nhà

Trận hòa trước Nice trong trận đấu sớm vòng 34 Ligue 1 vừa qua vẫn giúp Lyon giữ được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nhưng chỉ hơn Monaco 1 điểm và cả 1 trận. Trong một mùa bóng mà PSG đã sớm đăng quang trước nhiều vòng đấu, vị trí thứ 2 cùng một vé vào thẳng vòng đấu bảng Champions League là một kết quả đáng để kỳ vọng với những cầu thủ trẻ của Bruno Genesio. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc Lyon chấp nhận làm kẻ về nhì, và nhìn PSG hiện tại, sẽ còn rất lâu sư tử vùng Rhones mới lên được đỉnh vinh quang.

Lyon và cuộc đua á quân Ligue 1: Sư tử... nhà
Chính sách tằn tiện trong chuyển nhượng không mang lại thành công cho Lyon. Ảnh: Internet.

[dropcap]S[/dropcap]au những thất bại trong các năm 2009,2010, chủ tịch Jean-Michel Aulas đã tiến hành công cuộc trẻ hóa lực lượng, giảm thiểu tối đa việc mua các ngôi sao lớn mà tập trung toàn lực cho công tác đào tạo trẻ, vời lời hứa chắc nịch sớm trở lại thời hoàng kim.

Ngày 13/01/2015, Lyon đánh bại Toulouse 3-0 bằng các bàn thắng của Fekir và Lacazette, những cầu thủ trưởng thành từ chính lò đào tạo của câu lạc bộ để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Sự phấn kích càng được đẩy lên cao khi họ đang phải đua tranh với những đội bóng rất giàu tiềm lực của ông chủ kếch xù như PSG và Monaco. Trong một thoáng chốc nào đó, người ta nhìn vào Lyon như một giá trị Pháp đích thực, một sự trở lại của nhà vua cũ và rằng cuộc cách mạng của Aulas đã được nếm trải hoa hồng.

Nhưng không, Lyon trụ trên đỉnh Ligue 1 được một thời gian ngắn sau đó, rồi phong độ phập phù cùng sự thiếu bản lĩnh của những cầu thủ trẻ đã khiến họ bị PSG vượt mặt vào cuối mùa. Điều này lặp lại kịch bản tương tự như mùa 2012-2013 khi đã có thời điểm đoàn quân của cựu HLV Hubert Fournier dẫn đầu, nhưng cuối mùa chỉ về thứ 2 và kém PSG tới 16 điểm. Điều này cho thấy Aulas vẫn còn một công trường cần xây dựng, việc thiếu kinh nghiệm đua đường dài và đội hình mỏng manh là điểm yếu lớn nhất của Lyon trong giai đoạn xây dựng lại mà họ sẽ không thể khắc phục được nếu chỉ dựa vào những cầu thủ trẻ do chính mình tạo ra.

Aulas chắc chắn không muốn xây dựng lại một đế chế quen với việc dẫn đầu thay bằng một đội bóng thích yên vị ở vị trí thứ hai. Việc Lyon hay các đội bóng cạnh tranh với PSG ở Ligue 1 trở nên quá nhỏ bé trước đội bóng thủ đô phần lớn nằm ở tiềm lực hạn chế, một phần khác nằm ở cách xây dựng đội bóng của những ông chủ nơi đây. Dù PSG bây giờ mạnh thật, nhưng nếu Lyon chịu khó đầu tư kết hợp với lứa cầu thủ triển vọng từ việc ươm mầm, mọi chuyện ở Ligue 1 còn lâu mới ngã ngũ theo hướng một chiều về Paris.

Lyon và cuộc đua á quân Ligue 1: Sư tử... nhà
Họ là đội bóng có bản lĩnh và tiềm lực nhưng tham vọng lại quá nhỏ bé. Ảnh: Internet.

Nabil Fekir, Lacazette, Ghezzal, Darder, Ferri, Tolisso, Gonalons, Grenier, Fofana… đều là những trụ cột ở Lyon hiện tại, họ cũng là những cầu thủ trẻ đầy tài năng, nhưng nếu ít theo dõi bóng đá Pháp thì ít ai biết về họ. Điều này có nghĩa Lyon đang hài lòng với cuộc chiến giành vị trí thứ 2 từ xương sống do chính họ đào tạo nên. Chừng nào Aulas còn duy trì chính sách tằn tiện trong chuyển nhượng, thì còn lâu người ta mới được chứng kiến những ngôi sao tầm cỡ Malouda, Govou, Abidal, Diarra, Juninho, Sony Anderson, Benzema xuất hiện tại Parc Olympique Lyonnais. Và bởi thế, rất lâu nữa Lyon mới bắt kịp PSG trong cuộc chiến bá vương nước Pháp.

Nói về cuộc chiến ngôi á quân, từng có quãng thời gian Lyon bị Monaco bỏ xa tới 10 điểm, nhưng giờ mọi thứ đã cân bằng và vị trí thứ 2 tạm thuộc về họ. Điều này khẳng định Lyon là đội bóng có bản lĩnh và tiềm lực. Cuộc chiến vẫn còn tiếp tục,mặc dù vừa bị hụt hơi khi để Nice cầm hòa tối qua, nhưng thầy trò HLV Genesio có thể tự quyết khi đón tiếp Monaco trên sân nhà ở vòng áp chót. Nhìn cái cách các cầu thủ trẻ của Lyon đua tranh, bỗng chốc người ta thấy cái khát khao của một con sư tử thèm khát chiến thắng, nhưng chỉ là những chiến thắng vừa vặn trong tham vọng chật hẹp. Cách xây dựng của Alaus duy trì được vị trí một đội bóng lớn tại Pháp cho Lyon,họ vẫn là sư tử, nhưng chỉ tiếc là sư tử nhà.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

An Nguyên

Bài viết mới nhất

“Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca”

Trao đổi về việc mình không được HLV Ronald Koeman trọng dụng ở Barcelona, Junior Firpo chia sẻ: "Tôi nghĩ, Koeman không hiểu rõ về...

“Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City”

Trao đổi về Kobbie Mainoo, HLV Ian Kelly - người từng dẫn dắt tiền vệ này khi còn là một cậu bé ở Failsworth...

Gia đình có 3 hương thơm thì giàu có hưng thịnh hạnh phúc, 3 hương thơm đó là gì?

Những hương thơm này trong nhà chính là phong thủy của gia đình, tạo nên sự giàu có và phú quý.Ban thờ luôn thơm...

CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn

Khuya 19/4 (giờ Việt Nam), trang chủ Man Utd thông báo: "Jason Wilcox đã gia nhập Manchester United với tư cách là Giám đốc...

Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta

Nhận định về cuộc thư hùng giữa Manchester City và Arsenal gần đây, Arsene Wenger tỏ ra bất ngờ trước lối chơi phòng ngự...