2016-05-29 16:27:15
{"champions-league":"Champions League","tin-champions-league":"Tin Champions League"}
{"atletico-madrid":"Atletico Madrid","champions-league":"champions league","chung-ket-champions-league":"Chung k\u1ebft Champions League","diego-simeone":"Diego Simeone","real-madrid":"real madrid"}

Kẻ chiến bại đáng nhớ

Real Madrid vô địch Champions League nhưng cách mà Atletico của Simeone buộc đội bóng của Zidane phải bước vào loạt sút 11 m may rủi cũng đủ đưa nhà cầm quân người Argentina lên vị thế của một “kẻ chiến bại đáng nhớ”.

Diego Simeone: Kẻ chiến bại đáng nhớ
HLV Simeone đang được ngợi ca sau những thành công cùng Atletico Madrid, dù chưa trọn vẹn tại đấu trường Champions League. Ảnh: Internet.

[su_dropcap]R[/su_dropcap]ất ít người nhớ đến kẻ thua cuộc, trừ phi đó là kẻ chiến bại vĩ đại như trường hợp của Hà Lan 1974, 1978. Tuy nhiên, cách mà thầy trò HLV Zinedine Zidane đã thể hiện trước bại tướng cùng thủ đô Madrid rạng sáng 29-5 khiến không ít CĐV trung lập cảm thấy tiếc cho Diego Simeone bởi 2 lần trong vòng 3 năm, Atletico của ông thua cùng một kịch bản: Năm 2014, hòa Real 1-1 trên thế thắng sau 90 phút nhưng sau đó thất bại ở hiệp phụ; năm nay, thua 3-5 trên chấm luân lưu 11 m.

Tiếc cho Simeone vì trên đường tiến vào trận chung kết, đội bóng áo sọc đỏ – trắng đã hạ 6 nhà vô địch ở các giải châu Âu, trong đó ấn tượng nhất là 2 cái tên Barcelona và Bayern Munich. Thậm chí, trước trận chung kết, báo chí châu Âu còn chia thành 2 phe để tranh cãi, một bên ca ngợi Simeone đã làm hồi sinh lối chơi phòng ngự phản công kinh điển, phe thân Real thì lại mỉa mai ông đang hủy hoại bóng đá bằng cách lấy tiểu xảo để phá nát lối chơi hiện đại.

Tuy nhiên, nhìn vào thời gian kiểm soát bóng 54% của Atletico so với 46% của Real ở 90 phút chính thức, 56% so với 44% ở 30 phút hiệp phụ, mấy ai dám nói Simeone chỉ biết dạy học trò đá “chiêu trò, tủn mủn”? Thậm chí, số cơ hội mà Atletico tạo ra trước khung thành Keylor Navas nhỉnh hơn Real ở hiệp 2 và 30 phút 2 hiệp phụ – thời điểm mà đội bóng của những siêu sao tấn công như C.Ronaldo, Gareth Bale hay Benzema thi đấu bế tắc. Nếu không phải cột dọc hay xà ngang và tài nghệ của thủ môn Navas, Simeone đã ở đỉnh cao châu Âu, còn Real không thể thanh minh được gì về màn trình diễn tệ nhất trong 5 trận chung kết Champions League mà họ tham dự gần đây nhất.

Sau thất bại cay đắng của các học trò trên chấm 11 m, người sốc nhất vẫn là kẻ chiến bại đáng ngưỡng mộ Simeone. Mọi nỗ lực của nhà cầm quân người Argentina vẫn chỉ là con số 0 trước một Real vốn đã quá vĩ đại ở đấu trường Champions League. Kể cả khi Zidane kế thừa nhưng bị chê quá thận trọng, mang phong cách chặt chẽ, thực dụng của người Ý áp đặt lên đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thì Simeone vẫn bị may mắn ngoảnh mặt. Có lẽ vì vậy mà trả lời Daily Mail, Simeone đã nhắc đến từ không còn hạnh phúc với Atletico và tính đến khả năng ra đi tìm thách thức mới.


Simeone thừa nhận không còn gì khiến ông đau đớn hơn nữa và đây có thể là trận chung kết cuối cùng mà ông cùng Atletico sát cánh. Nếu điều này thành hiện thực, đó sẽ là một tin rất buồn với các CĐV Atletico khi họ sẽ đối mặt với một mùa hè giông bão khi hàng loạt trụ cột như Griezmann, Gabi, Godin bị các CLB lớn lôi kéo. Dù sao, cũng không thể phủ nhận Diego Simeone là kẻ chiến bại đáng ngưỡng mộ! Dưới tài quản lý của ông, Atletico vẫn có lãi và 3 mùa gần nhất có đến 2 lần đưa đội vào chung kết Champions League (điều mà 3 mùa rồi, Guardiola không thể đạt được với Bayern Munich lắm tiền giàu của ở Đức), một lần vô địch La Liga bất chấp sự cạnh tranh dữ dội từ Real Madrid và Barcelona! Đáng nói nhất là khi thua trận, ông luôn chấp nhận và hứa sẽ làm việc để khắc phục thiếu sót chứ không đổ lỗi hoặc viện cớ này nọ, phẩm chất mà không phải HLV “hiếu chiến” nào cũng có được…

[box type=”shadow”] Nguy cơ theo bước Valencia

Tờ Marca cho rằng nếu HLV Simeone ra đi, Atletico sẽ đối mặt với nguy cơ là phiên bản mới của Valencia, một thế lực lớn tại La Liga và Champions League đầu những năm 2000. “Valencia cũng liên tục ngã trước ngưỡng thiên đường như Atletico hiện nay và chỉ sau 3-4 năm, họ không còn là đối trọng của Real và Barca ở La Liga cũng như không còn gây sốc thêm được ở Champions League. Atletico có nguy cơ theo vết xe đổ của Valencia, khi không thể lên ngôi ở mùa giải này.” Tờ Marca phân tích. [/box]

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Minh Ngọc

Bài viết mới nhất

Gã khổng lồ theo sát Jorginho

Jorginho sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè và có thể là sự thay thế giá rẻ để Barcelona lấp đầy khoảng trống ở...

Đặt muỗng gỗ lên miệng nồi: Tác dụng bất ngờ, nhiều người nấu ăn bao lâu nay mà không biết

Trong quá trình đun nấu, việc nước trào ra khỏi nồi có thể gây nguy hiểm. Dưới đây là một số mẹo đơn giản...

Thương Tín từng sống chung với ca sĩ Hồng Nhung 11 năm, sinh con với người yêu của bạn thân ở tuổi 58

Nổi tiếng là người đào hoa, Thương Tín từng có 11 năm chung sống như vợ chồng với ca sĩ Hồng Nhung. Tuổi xế chiều ông mới có con gái với vợ trẻ.

Huyền thoại Arsenal “mách nước” cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City

Ngay sau khi đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 3 kết thúc, Arsenal sẽ chạm trán Manchester City ở vòng 30 Ngoại...

‘Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp’

Trung vệ 23 tuổi là một trong những cầu thủ có màn trình diễn nổi bật của Arsenal mùa này. Anh giúp đội bóng...