Phong độ hiện tại của Ibra khiến người ta dễ dàng quên đi những màn trình diễn và những bàn thắng đẳng cấp của chính anh hồi đầu mùa giải năm nay. Ngôi sao người Thụy Điển chỉ mất 4 phút để chọc thủng lưới Galatasaray trong trận ra mắt của anh cho Quỷ đỏ. Ngay sau đó, Ibra ghi bàn thắng quyết định trước Leicester City ở cup Liên đoàn. Giải Ngoại hạng khắc nghiệt nhất Châu Âu đã từng chỉ như ‘miếng bánh’ trong bàn tay của cựu ngôi sao PSG.
Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện tại lại không đi theo mong muốn của Ibra hay CĐV của Man United. Anh chỉ còn là cái bóng của chính mình trong thời gian qua. Tuy nhiên, chân sút 35 tuổi khẳng định đây chưa từng là vấn đề với anh.
“Tôi chẳng lo lắng về việc ghi bàn. Tôi sẽ lo lắng nếu tôi không tạo ra cơ hội hay không có cơ hội vì đó là lúc bạn cảm thấy như bạn không thể làm những gì bạn đã từng làm, nhưng bàn thắng sẽ đến. Tôi từng ghi hơn 450 bàn thắng trong sự nghiệp vì thế đó luôn là điều cuối cùng mà tôi suy nghĩ đến. Tôi muốn giành chiến thắng ở tất cả mọi nơi tôi chơi bóng. Kể cả khi luyện tập tôi cũng không muốn là kẻ thua cuộc.”