Giữ đúng lời hứa trước giờ bóng lăn, HLV Klopp đã ăn mừng cuồng nhiệt khi tiền đạo Origi sút tung lưới đội bóng cũ trong trận lượt đi vòng tứ kết Europa League diễn ra vào rạng sáng nay.
Klopp được các CĐV chào đón nồng nhiệt trong lần đầu tiên trở lại sân Signal Iduna Park. Ảnh: Internet.
Bị Dortmund dồn ép liên tục nhưng Liverpool bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 36 nhờ pha dứt điểm quyết đoán của Divock Origi. Ảnh: Internet.
Giữ đúng lời hứa trước giờ bóng lăn, HLV Klopp vẫn ăn mừng cuồng nhiệt trước “nỗi buồn” của các CĐV Dortmund. Ảnh: Internet.
Không để các CĐV nhà phải chờ đợi lâu, Dortmund nhanh chóng tìm được bàn gỡ sau khi hiệp hai bắt đầu được vài phút bằng pha đánh đầu dũng mãnh của Matt Hummels. Ảnh: Internet.
Bàn thắng quý giá của trung vệ người Đức giúp Dortmund giảm đi phần nào áp lực trước trận lượt về trên sân Anfield vào giữa tuần sau. Ảnh: Internet.
Trận hòa trước đại diện nước Đức của The Kop sẽ hoàn hảo hơn nếu không có chấn thương đáng tiếc của tiền vệ Jordan Henderson. Theo chuẩn đoán ban đầu, đội trưởng của Liverpool phải ngồi ngoài từ 3 đến 6 tháng. Ảnh: Internet.
Dẫu sao đi nữa thì Jurgen Kloop cùng các học trò đã có trận đấu khá thành công trong ngày tái ngộ đội bóng cũ. Ảnh: Internet.
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]
Bảo Bảo