2016-04-09 18:18:59
{"bong-da-chau-au":"B\u00f3ng \u0110\u00e1 Ch\u00e2u \u00c2u","tin-chau-au":"Tin Ch\u00e2u \u00c2u","tin-top":"Tin Top"}
{"bong-da-duong-dai":"b\u00f3ng \u0111\u00e1 \u0111\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ea1i","hiem-khich":"hi\u1ec1m kh\u00edch","ibrahimovic":"Ibrahimovic","pep-guardiola":"Pep Guardiola","phan-2":"ph\u1ea7n 2","zlatan-ibrahimovic":"Zlatan Ibrahimovic"}

Hiềm khích trong bóng đá đương đại – Phần 2: Guardiola vs Ibrahimovic

Có những cuộc xung đột không đến từ các đối thủ của nhau. Đôi khi, những bất đồng lại xuất phát từ chính những con người đang cùng chung chiến tuyến.

Hiềm khích trong bóng đá đương đại - Phần 2: Guardiola vs Ibrahimovic
Barcelona không phải môi trường phù hợp với Ibrahimovic. Ảnh: Internet.

[dropcap]Z[/dropcap]latan Ibrahimovic đến với Barcelona năm 2009, khi đội bóng này vừa trải qua một mùa giải đại thành công. Cùng với Pep Guardiola, đội chủ sân Nou Camp giành tất cả 6 danh hiệu trong mùa giải trước. Chiến tích vô tiền khoáng hậu đó một phần khiến Barca trở thành điểm đến vô cùng hấp dẫn với các siêu sao trên thế giới. Và Ibrahimovic cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó lại nằm ngoài sự tưởng tượng của cầu thủ người Thụy Điển. Với cá tính dị biệt của một ngôi sao luôn muốn trở thành trung tâm, anh bỗng trở nên lạc loài ở Nou Camp. Cựu tiền đạo của Inter Milan giống như đang rơi vào một thế giới khác, hoàn toàn không phù hợp với mình. Những mâu thuẫn nhanh chóng diễn ra, mà đỉnh điểm là xung đột giữa Ibrahimovic và Pep Guardiola.

HLV người Tây Ban Nha vốn kiệm lời, ông không mảy may nhắc đến bất kỳ điều gì về sự mâu thuẫn này. Nhưng Ibrahimovic thì khác. Anh dành nguyên một chương của cuốn tự truyện về bản thân mình, để kể về mối quan hệ xấu xí với Pep.

Ngày mới đến Barca, Ibra có ý định sử dụng máy bay riêng. Tuy nhiên, CLB đã không cho phép điều này. “Ở Barcelona, chúng tôi giữ đôi chân trên mặt đất. Chúng tôi không giống Real Madrid. Mọi người đều đi trên những chuyến bay thông thường.” Đó là những lời giải thích mà cầu thủ người Thụy Điển được nhận cho những yêu cầu mà anh thấy là quái dị. Rồi sau đó, Pep lại muốn anh không được lái những chiếc siêu xe đến sân tập. Anh đã suýt nổi cáu vì điều này. Tuy nhiên, tiền đạo này đã nhẫn nhịn thêm lần nữa, và cất những chiếc Ferrari hay Porsche ở nhà. Anh lái một chiếc Audi đến sân để được ‘bình thường’ như các đồng đội khác.

Ibra mô tả Barcelona giống như một cái trường tiểu học, các cầu thủ là những học sinh ngoan ngoãn lễ phép luôn sẵn sàng cúi đầu. Và Pep, đương nhiên là người giáo viên nghiêm khắc. Còn Ibrahimovic, chắc chắn là một học sinh cá biệt điển hình. Mối quan hệ giữa anh và vị HLV này bắt đầu xấu đi thấy rõ khi ông yêu cầu tiền đạo này đá dạt cánh, nhường vị trí cao nhất trên hàng công cho Lionel Messi. Guardiola lấy tôi làm vật tế thần. Hắn biến tôi thành một cầu thủ dễ đoán hơn và dở tệ hơn,” cầu thủ này chua xót kể lại.

Hiềm khích trong bóng đá đương đại - Phần 2: Guardiola vs Ibrahimovic
Tiền đạo này và Pep đến giờ vẫn xem nhau như kẻ thù. Ảnh: Internet.

Đỉnh điểm của mối quan hệ vỡ nát này là trận thua Inter Milan tại bán kết Champions League năm 2010. Ở trận đó, Ibrahimovic đã gần như không xác định được mình sẽ chơi như thế nào. Con số thông kê sau trận cho thấy anh chỉ di chuyển quãng đường ngang bằng với… thủ thành Victor Valdes. Và Pep có vẻ không còn hứng thú với Ibra nữa. “Thật khốn nạn khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi trong phòng thay đồ. Tôi ngồi đó giống như mình chính là nguyên nhân của mọi chuyện,” anh thuật lại.

Những gì diễn ra sau đó giống như một cuộc chiến tranh lạnh. Sau khi phải ngồi dự bị trong trận đấu với Villarreal và chỉ được vào sân 5 phút cuối, Ibrahimovic biết tương lai của mình ở Nou Camp đã không còn. Hắn không phải đàn ông,” Ibra giận dữ. “Thà đến nói với tôi là ‘Anh không đủ giỏi, Zlatan. Anh không đủ trình để chơi ở đây’. Thà là đàn ông như vậy đi. Đằng này hắn không nói với tôi lời nào, thậm chí không nhìn vào tôi.”

Nhưng cuộc xung đột sau đó ở trong phòng thay đồ mới thật sự là kinh khủng. Theo lời kể lại, thì Ibrahimovic đã sút bay một cái hộp sắt ngay trước mặt Pep. Anh thực sự mất kiểm soát, mắng thẳng vào mặt HLV của mình: “Thằng đàn bà. So với Mourinho mày không là gì cả. Đi chết đi!”

Cuối cùng Ibrahimovic đã rời Barca ngay sau mùa giải đó. Anh được bán đứt cho AC Milan sau một mùa giải đem cho mượn. Năm 2012, Ibra đến Paris Saint-Germain và trở thành trụ cột của đội bóng này. Nhưng mối duyên này có lẽ sẽ chấm dứt. Người diện của anh mới đây đã xác nhận đang tìm kiếm bến đỗ mới cho thân chủ của mình. Và ông cũng không quên nói với báo chí rằng: “Có rất nhiều điểm đến tốt cho Zlatan, gần như tất cả các đội bóng lớn ở châu Âu đều đang đón chào cậu ấy. Trừ Manchester City, nơi mà Guardiola sẽ làm HLV vào mùa sau.”

* Mời bạn đọc đón xem phần 3 bài “Hiềm khích trong bóng đá đương đại” vào lúc 00h30 ngày 11/4/2016.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Thanh Thịnh

Bài viết mới nhất

Tin vui đến liên tiếp với Man United

Rạng sáng nay, Man United đã có cuộc lội ngược dòng ấn tượng trên sân Old Trafford trước đội cuối bảng Sheffield United ở...

Người quen nghèo sẽ thích khoe mẽ 3 điều này, người khôn chẳng bao giờ hé miệng

Phụ nữ nghèo ai cũng thích thể hiện tình cảm, ngày nào cũng khoe bạn bè hôm nay mình được mua cái này, mua...

“Đó là một bàn thua tồi tệ”

Trận derby cuối cùng của ông đã kết thúc với thất bại 0-2. Michael Owen không hài lòng nhất với cách Lữ đoàn đỏ...

Hoa hậu “vỡ mộng” khi đưa 6 con bỏ Sài Gòn về quê sống, ân hận vì khiến các con khổ theo

Hoa hậu Oanh Yến cho biết cô thương các con vất vả khi theo mẹ rời Sài Gòn về vùng quê ở Đồng Nai sinh sống. Hiện các bé đã được trở lại Sài Gòn để tiếp tục học tập.

Học Kế Toán ra trường có dễ xin việc không?

Rất nhiều bạn trẻ quan tâm rằng học kế toán ra trường có dễ xin việc hay không, hãy cùng tìm hiểu.Kế toán là...