Việc để West Brom cầm chân ngay tại sân nhà White Hart Lane khiến Spurs hụt hơi dần trong cuộc đua vô địch với Leicester. Nhưng thầy trò Pochettino chẳng có gì phải xấu hổ về điều đó bởi họ đã có một mùa giải rất tuyệt vời.
Vượt lên chính mình
Đến lúc này, Tottenham đã có 68 điểm thành tích tốt nhất trong nhiều năm nay dù giải đấu chưa kết thúc. Ai có thể nghĩ được rằng một đội bóng mà 5 vòng đầu tiên không biết mùi chiến thắng và lẹt đẹt ở đáy bảng xếp hạng lại rũ bùn đứng dậy mạnh mẽ đến thế. Dù là những người mơ mộng nhất cũng không nghĩ đến kịch bản như vậy.
Với những ai yêu Spurs, họ luôn đau đáu hy vọng rằng “Gà trống” sẽ lọt vào top 4 mùa này sau nhiều năm lỡ hẹn với sân chơi Cúp C1. Và bây giờ, họ đã đạt được, không những đạt được mà vượt ngưỡng đó rất xa khi xây chắc vị trí thứ 2. Vậy thì nếu họ không thể lật đổ Leicester, có lý do gì để mà trách được thầy trò Pochettino.
Mười năm qua, họ mới chỉ hai lần lọt vào top 4 dẫu cho Spurs có nhiều mùa giải gây ấn tượng lớn. Đến khi người ta không còn đặt nhiều hy vọng vào đội chủ sân White Hart Lane nữa thì Spurs lại bất ngờ khiến tất cả ngã ngửa khi liên tiếp thăng hoa và bỏ lại các đại gia phía sau trong cuộc đua vô địch.
Đặt nền móng cho ĐTQG
Thành công của Spurs mùa này có dấu ấn rất lớn của khát khao và sức trẻ, ngay cả chính Pochettino cũng còn rất trẻ trên con đường cầm quân của mình. Trước đây chủ tịch Daniel Levy thường vung tay mua sắm rất mạnh hòng sớm hóa rồng và trở thành quyền lực của nước Anh nhưng năm lần bảy lượt rầu rĩ với những bản hợp đồng như Roberto Soldado hay Nacer Chadli.
Nhưng Pochettino thì không cần điều đó, ông đang xây nên một bộ khung hoàn hảo từ những cái tên khá bình dân. Vui hơn cả chính là ĐT Anh, khi mà giờ đây có 4 hoặc 5 cái tên sẽ là nhân tố chiến lược cho Tam sư ở EURO 2016 này như Kane, Alli, Dier, Rose,… Rất nhiều ĐTQG khác cũng hưởng lợi với những cầu thủ Spurs bừng sáng như Alderweireld, Vertonghen ( Bỉ ), Lloris ( Pháp ),…
Hãy tin rằng thành công mùa này của Spurs không phải là nhất thời bởi Tottenham đang xây nhà từ móng. Dàn cầu thủ trẻ đang dần đạt vào độ chín của “Gà trống” hứa hẹn sẽ còn làm mưa, làm gió nước Anh thêm nhiều năm nữa. Và từ bây giờ, White Hart Lane là nhà, là nơi xây giấc mơ lớn chứ không còn là bàn đạp để các cầu thủ mơ về nơi phồn hoa hơn nữa.
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]