2016-05-18 10:56:42
{"bong-da-y":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 \u00dd","euro":"EURO","serie-a":"Serie A","tin-euro":"Tin EURO","tin-top":"Tin Top"}
{"azzurri":"Azzurri","doi-tuyen-italia":"\u0110\u1ed9i tuy\u1ec3n Italia","doi-tuyen-y":"\u0110\u1ed9i tuy\u1ec3n \u00dd","euro":"Euro","euro-2016":"EURO 2016","italia":"Italia","quoc-tuan":"Qu\u1ed1c Tu\u1ea5n"}

Góc Azzurri: Chỉ là mơ mộng thôi

Nhìn vào danh sách mà ông Antonio Conte sơ thảo để chuẩn bị cho VCK EURO 2016 tất cả các tifosi đều có chung cảm giác là ngậm ngùi và buồn bã. Chẳng ai còn nhận ra hình hài của một đại gia từng lên đỉnh World Cup 2006.

Góc Azzurri: Chỉ là mơ mộng thôi
Candreva hay Pelle chỉ là những cầu thủ tầm trung. Ảnh: Internet.

Một Azzurri vô danh

Sau cái thời của nhiều tên tuổi lẫy lừng đi vào dĩ vãng, vài năm gần đây người ta hay gọi Italia là tập thể của những con người bình dân. Nhưng Azzurri lúc này là Azzurri vô danh chứ không còn bình dân nữa, việc Claudio Marchisio, Marco Veratti hay Sebastian Giovinco lỗi hẹn với ĐTQG khiến các tifosi chưng hửng khi nhìn vào các cầu thủ được triệu tập.

Thật đau xót nếu biết rằng những cầu thủ lãnh trọng trách lớn lao bảo vệ danh dự cho Italia tại EURO tới đây sẽ là những Marco Parolo, Antonio Candreva hay Graziano Pelle. Họ thực sự chưa đủ tầm để khoác áo một “ông kẹ” như Italia và nếu mang quốc tịch của một đội bóng khá khác ở châu Âu như Croatia hay Bồ Đào Nha chẳng hạn họ có thể thậm chí còn không được triệu tập.

Chẳng quá khi nói bóng đá của đất nước hình chiếc ủng đang thiếu hụt lực lượng kế cận trầm trọng khi không mài dũa được các viên ngọc thô sáng giá trong thời gian gần đây. Phải chăng hệ thống đào tạo trẻ của họ có vấn đề bởi các đại gia của Serie A vẫn thường xuyên dành đất cho các măng non thể hiện nhưng đa số là cầu thủ ngoại quốc bởi tìm mỏi mắt vẫn không ra tài năng trẻ bản địa.

Một chút mơ mộng

Góc Azzurri: Chỉ là mơ mộng thôi
Tam giác vàng Totti – Toni – Pirlo hoàn toàn đủ khả năng để trở thành phương án dự phòng. Ảnh: Internet.

Nhiều người nói Azzurri hiện tại thiếu một thủ lĩnh, một cây đa cây đề để dẫn dắt thế hệ đàn em. Nhưng thực ra họ vẫn có thể “át vía” các đối thủ bằng một dàn tấn công hùng hậu, lẫy lừng về tên tuổi.

Tất nhiên đó chỉ là mơ mộng khá phi thực tế nhưng nếu Conte triệu tập bộ ba Francesco Totti, Andrea Pirlo và Luca Toni thì thực sự họ đã có một “cây đinh ba” tiếng tăm để “dát vàng” cho bộ cánh vô danh của Azzurri.

Totti, Pirlo và Toni đều đã qua thời đỉnh cao từ lâu và những tinh túy của họ đa phần đều dồn vào chức vô địch World Cup 2006 nhưng tên tuổi của họ vẫn được nhắc đến thường xuyên qua những bàn thắng đẳng cấp và những đường chuyền tinh tế và sẽ không tồi nếu sử dụng những nhân tố này như một giải pháp dự phòng.

Nếu Conte làm điều đó, chắc chắn chẳng một Tifosi nào phản đối cả bởi họ biết với dàn lực lượng như hiện tại thì cũng có thể làm được một điều gì đó lớn lao. Những người yêu Italia thường rất hoài cổ và còn gì tuyệt vời hơn nếu một hoặc một vài “cây trường sinh” này có được giải đấu cuối cùng để chia tay người hâm mộ. Có xa xôi lắm không?

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Quốc Tuấn

Bài viết mới nhất

Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua

Loạt trận FIFA days đã kết thúc và các cầu thủ đã trở lại tập luyện cùng các câu lạc bộ của mình, trong...

Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real

Đã có những đồn đoán liên quan đến Xabi Alonso trong vài tháng qua, khi cả Liverpool và Bayern Munich đều bày tỏ sự...

Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund

Thông tin cập nhật về tình trạng sức khỏe của ngôi sao Atletico Madrid, Mario Hermoso đã được đưa ra vào đêm thứ Năm. Hermoso...

5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên

Như vậy là các nhánh đấu play-off tranh vé tới Đức vào mùa hè đã kết thúc, đồng nghĩa với việc 24 cái tên...

Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah

Liverpool hứa hẹn có nhiều thay đổi ở mùa hè 2024. Bên cạnh Jurgen Klopp, ngôi sao Mohamed Salah nhiều khả năng chia tay...