2017-01-05 22:50:29
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzAxL21pbGFuLWFkcmlhbm8tZ2FsbGlhbmktMS0yMjQ2LmpwZw==.webp
Array

Góc AC Milan: Galliani già rồi đúng không?

 - Bóng Đá

 Adriano Galliani đang đi đến những chặng đường cuối cùng tại AC Milan. Ảnh: Mirror.

Có một hình ảnh ấn tượng mà các Milanista sẽ luôn nhớ mãi. Ngày 22 tháng 10 năm 2016, AC Milan tiếp đón Juventus trên sân nhà San Siro. Khi ấy, Rossoneri đang dẫn trước các vị khách bằng bàn thắng của Locatelli. Trong nỗ lực cuối cùng, Miralem Pjanic tung ra một cú sút xa, nhưng Donnarumma đã bay người xuất thần để cản phá. Đội chủ nhà đã giành chiến thắng. Và khi ấy, các ống kính máy quay đưa đến một khoảnh khắc trên khán đài. Galliani đứng bật dậy, hai tay nắm chặt, gào thét như điên dại. Trông ông khi ấy đầy khát khao và trẻ trung hơn rất nhiều so với cái tuổi ngoài bảy mươi của mình.

Đó là khoảnh khắc vui mừng hiếm hoi của Galliani trong suốt bao năm qua. Vào thời điểm ấy, những áng mây đen trong suy nghĩ của Sếp Trọc dường như đã biến mất. Trước đó vài ngày, ông đã buộc phải nói lời chia tay ban lãnh đạo AC Milan, sau khi đội bóng áo sọc đỏ đen được chuyển giao cho người Trung Quốc. Lời chia tay ấy đã kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi trên con đường giúp Rossoneri trở nên mạnh mẽ, Nhưng với Galliani, đôi lúc khuôn mặt của ông vẫn khá rầu rĩ, ánh mắt vẫn kéo sệ xuống đầy đáng thương. Đó là công việc mà ông đã gắn bó trong suốt hơn một phần tư thế kỉ. Một khi đã không thể tiếp tục sau một quãng đường dài đã đi, thì không chỉ riêng ông, mà hẳn ai cũng sẽ rất buồn.

Chứng kiến những cầu thủ tuổi đôi mươi của đội nhà thi đấu thăng hoa dưới sân, tuổi trẻ của Galliani đã được giữ lại. Nhưng đó cũng là lúc các Milanista cảm thấy chạnh lòng. Suốt nửa thập kỉ vừa qua, khi AC Milan gặp khó khăn, không có những bản hợp đồng chất lượng, Galliani luôn là một trong những cái tên bị họ nhạo báng. Họ kêu gọi ông từ chức, dù biết rằng không một ai trong thế giới bóng đá này làm tốt công việc chuyển nhượng hơn ông. Trong khoảnh khắc xuất thần của Donnarumma, họ nhìn thấy nụ cười của Sếp Trọc, và chợt nhận ra từ lâu ông chưa cười đẹp như thế. Họ đã trách ông quá nhiều, làm ông thêm phần áp lực, khiến khuôn mặt của ông luôn rầu rĩ hoặc cười đầy gượng gạo. Họ cũng hi vọng ông luôn trẻ trung như vậy, để tiếp tục gắn bó với đội bóng, dù tất cả đã quá muộn màng.

Galliani là một người vô cùng tài năng mỗi khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Bằng rất nhiều cách, ông đã đưa về sân San Siro những cầu thủ đủ tốt, với giá rẻ đến bất ngờ. Ricardo Kaka cách đây tám năm từng chia tay màu áo sọc đỏ đen để chuyển đến Real Madrid, đem về 68 triệu Euro, nhưng bốn năm sau đã quay trở lại mà không tốn một xu chuyển nhượng. Ibrahimovic làm Barcelona tốn hơn 75 triệu, và rồi sau đó một năm, Galliani đưa anh đến với Rossoneri với giá chưa bằng một nửa số tiền mà đội bóng Tây Ban Nha đã bỏ ra. Và còn đó rất nhiều cái tên khác, như Jeremy Menez, Diego Lopez trong quá khứ, hay Suso, Jurai Kucka của hiện tại.

Những ấn tượng về Galliani còn nằm ở sự chân thực, giản dị, và nhiệt huyết với công việc của mình. Có những khoảnh khắc, những câu chuyện về ông mà hẳn các Milanista sẽ nhớ mãi. Mùa hè năm 2014, AC Milan bước vào thị trường chuyển nhượng. Rossoneri cần một thủ môn mới, khi mà Abbiati đã tỏ ra chậm chạp. Ngay lập tức, Diego Lopez được nhắm tới. Khi ấy, thủ thành người Tây Ban Nha dù rất tài năng, nhưng lại không được trọng dụng tại Real Madrid. Sếp Trọc đã rất nhanh chóng thương lượng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để Lopez ra đi tự do và thảo luận các điều khoản cá nhân với người gác đền này. Ông không muốn các đối thủ khác nhòm ngó, giành lấy mục tiêu của mình. Đến ngày kí hợp đồng, ông vẫn rất vội vã. Thay vì mặc một bộ áo vest và đi trên một chiếc xe hơi cáu cạnh, Galliani đến gặp người đại diện của cựu thủ môn Villarreal bằng… xe đạp, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần soóc. Kết quả, Diego Lopez đã đến với Rossoneri, và thi đấu cực kì ấn tượng.


Vào những ngày cuối mùa hè năm ấy, AC Milan chuẩn bị đón một gương mặt mới, để bổ sung cho tuyến tiền vệ. Jonathan Biabiany chuyển đến từ Parma. Mọi thứ dường như đã xong, cầu thủ người Pháp đã chụp ảnh ra mắt câu lạc bộ mới. Cristan Zaccardo sẽ ra đi theo chiều ngược lại. Thế nhưng, vào phút cuối, hậu vệ của Rossoneri không đồng ý các điều khoản cá nhân với Parma và thương vụ đổ bể. Galliani lại phải tức tốc đi tìm kiếm một gương mặt mới trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Nghe tin Giacomo Bonaventura đang có mặt tại Milan để kí hợp đồng với Nerazzurri, ông đã tìm cách liên lạc với cầu thủ sinh ra tại San Severino Marche. Sau một quãng thời gian ngắn thương lượng, cựu tiền vệ của Atalanta đã đồng ý chuyển đến AC Milan trong cơn tức giận của đội bóng kình địch cùng thành phố. Bonaventura thi đấu cực kì xuất sắc và vẫn đang gắn bó với Rossoneri đến ngày hôm nay.

Trong những mùa giải gần đây, Galliani còn là một người hòa giải xuất sắc. Ở AC Milan, Silvio Berlusconi là chủ tịch, nhưng rất nhiều lần ông lấn sân vào nhiệm vụ của các huấn luyện viên. Ông là một tín đồ của 4-3-1-2 và muốn đội bóng của mình chơi như vậy. Dần dần, mâu thuẫn đã xảy ra. Từ Leonardo, Allegri, Seedorf, Inzaghi rồi Mihajlovic đều đã tỏ ra bất mãn. Những kết quả bết bát càng khiến cho vị chủ tịch thêm phần tức giận và muốn sa thải. Giữa lúc đó, Galliani phải là người đứng giữa, thuyết phục cựu thủ tướng Italia tạo thêm cơ hội cho các huấn luyện viên, tránh để nội bộ khủng hoảng khi mùa giải chưa kết thúc. Áp lực đè nặng, một cảm giác không hề dễ chịu chút nào, nhưng Sếp Trọc vẫn làm rất tốt.

 - Bóng Đá

 Adriano Galliani chỉ còn một kỳ chuyển nhượng cùng AC Milan. Ảnh: Mirror.

Adriano Galliani đã đem lại rất nhiều cho AC Milan, một người yêu AC Milan thực sự. Ngay cả trong những năm tháng khó khăn nhất, ông vẫn cố gắng để Rossoneri có được thành tích tốt nhất. Thế nhưng, rất nhiều lần các Milanista lại phủ nhận công lao của ông, đối đãi với ông đầy tệ bạc. Mỗi khi AC Milan thi đấu thất vọng, những bản hợp đồng Sếp Trọc đưa về không tỏa sáng, họ lại dùng những lời lẽ không hay nhắm vào ông, giăng những băng rôn, biểu ngữ kêu gọi ông từ chức. Rossoneri khủng hoảng, không thể thuyết phục được những siêu sao đến thi đấu, nhưng đó không phải là lỗi của Galliani. Ông đã làm tất cả để giúp đội bóng ổn định, bất chấp những khó khăn, áp lực bủa vây và xứng đáng nhận được những sự tôn trọng vì cống hiến của mình.

Lại một mùa chuyển nhượng nữa đã đến và đây sẽ là lần cuối cùng Galliani được thực hiện công việc của mình. Huấn luyện viên Vincenzo Montella rất cần những gương mặt đủ tốt để đưa AC Milan cạnh tranh cho tấm vé dự UEFA Championsleague. Thế nhưng, điều ấy đâu có dễ dàng bởi vị Giám đốc thể thao của Rossoneri sẽ không có một đồng nào để mua sắm. Muốn mua được, thì phải bán bớt cầu thủ, nhưng như vậy thì sẽ bị các đội bóng khác ép giá. Mọi khó khăn, áp lực rồi sẽ lại đổ dồn lên người đàn ông năm nay đã 73 tuổi đáng thương, đã gắn bó với màu áo sọc đỏ đen trong ba mươi năm qua.

Dù luôn có những cảm xúc mãnh liệt, khát khao như thời trẻ, nhưng Galliani đã già thiệt rồi. Ngày ông rời ban lãnh đạo AC Milan đã không còn xa và công việc của ông rồi cũng sẽ có người khác thực hiện. Trong những ngày này, xin các Milanista hãy dành cho Sếp Trọc một tình cảm chân thành nhất. Những khoảnh khắc xúc động như ngày 22 tháng 10 vừa qua sẽ không còn được xuất hiện nhiều nữa, và lúc ấy, một lời cảm ơn, tiếc nuối cũng đã không còn nhiều giá trị.

(Bạn đọc: Faro)

Bài viết mới nhất

Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City – Chelsea

Sau khi bị Real Madrid loại khỏi Champions League trên chấm phạt đền vào giữa tuần, Man City sẽ có một trận đấu lớn...

Ngừng uống cà phê ngay nếu cơ thể xuất hiện 1 trong 10 dấu hiệu này, số 1 cực kì nguy hiểm

Hãy cân nhắc giảm liều lượng hoặc ngừng uống cà phê nếu bạn gặp phải những vấn đề liên quan đến sức khỏe sau.Huyết...

Máy giặt tích tụ nhiều cặn bẩn, vi khuẩn: Đổ 1 bát này vào lồng giặt sạch như mới, quần áo thơm tho ngay

Một mẹo hay được nhiều người áp dụng đó chính là đổ một bát muối vào bên trong, máy giặt bẩn đến mấy cũng...

Qua đêm trong khách sạn ai cũng phải bật đèn nhà vệ sinh: Vì 1 lý do rất quan trọng

Những người thường xuyên ở khách sạn cho đến các lễ tân lâu năm đều có chung lời khuyên nên bật đèn nhà vệ...

Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League

Trong 674 lần ra sân cấp CLB, Joe Cole đã ghi 97 bàn thắng và thực hiện 86 pha kiến tạo khi chơi cho...