(BongDa.com.vn) – Ngay khi trở lại sau chấn thương Osmar Francisco ghi liền 2 bàn thắng cho HAGL ở trận gặp Hải Phòng. Đâu là bí quyết giúp tiền đạo người Brazil tỏa sáng như vậy?
[dropcap]N[/dropcap]hư chúng tôi đã đưa tin trước đó, trong thời gian điều trị chấn thương của mình, Osmar đã nhận được sự động viên từ gia đình nhỏ. Vợ và con gái của anh đã bay từ Nhật bản lên Pleiku để chăm sóc cho tiền đạo người Brazil. Và gần như ngay lập tức, hậu phương đã giúp anh tỏa sáng bằng cú đúp vào lưới Hải Phòng, đội bóng chưa từng để thua bàn nào sau 4 vòng đấu.
Osmar Francisco từng có 3 năm thi đấu tại Xứ sở mặt trời mọc, từng khoác áo 3 CLB của Nhật trong đó có đội bóng mà Công Phượng đang thuộc biên chế, Mito Hollyhock. Trong khoảng thời gian đó, cầu thủ 29 tuổi đã lấy vợ bản xứ và có một bé gái khoảng 3 tuổi. Việc không tìm được chỗ đứng ở Mito khiến Osmar phải sang Việt Nam tìm việc và xa gia đình từ đó.
Sau khi được HAGL ký hợp đồng, Osmar chỉ mới ra sân đúng trận gặp SHB Đà Nẵng và chấn thương đến vòng 5 V-League gặp Hải Phòng FC mới bình phục. Ra sân sau hơn 1 tháng dưỡng thương nhưng tỏa sáng khiến giới chuyên môn đánh giá cao đẳng cấp Osmar. Hồi tháng 11/2015, tiền đạo này từng khiến phóng viên “lác mắt” với kỹ thuật cá nhân trên sân Phú Thọ khi lần đầu gặp HLV Quốc Tuấn.
Ngoài chuyện chuyên môn, yếu tố chính mà theo ông Huỳnh Mau (GĐĐH CLB HAGL) nói thì đó là gia đình của Osmar: “Vợ của cậu ấy đã lên Gia Lai sống cùng để tiện chăm sóc cho tiền đạo này. Chính việc này giúp cho tư tưởng của Osmar trở nên thoải mái hơn. Cậu ấy cũng lớn tuổi và có gia đình bên cạnh giúp cho Osmar ổn định tâm lý hơn và không bị chi phối vì ngồi ngoài trong thời gian vừa qua.”
Trong dịp tác nghiệp trên sân Pleiku khi HAGL gặp Viettel tại Cúp QG 2016, phóng viên đã có dịp gặp gỡ và tiếp xúc với hậu phương của Osmar. Ngoại binh này không thi đấu nhưng vẫn đưa gia đình đến sân để cổ vũ cho các đồng đội. Sau khi HAGL giành chiến thắng, Osmar cùng vợ và con xuống sân chúc mừng và nói chuyện với trưởng đoàn Tấn Anh.
Con gái của Osmar tỏ ra rất thích không khí bóng đá nên khi được xuống sân cỏ liền chạy nhảy xung quanh các cầu thủ HAGL. Gia đình của Osmar vẫn lưu trú tại thành phố Pleiku trong khi cầu thủ này ở tại đại bản doanh Hàm Rồng của CLB. Hàng ngày, hai mẹ con vẫn đều đặn vào chăm sóc cho Osmar. Nguồn động viên vô bờ bến khiến Osmar hồi phục rất nhanh và lấy lại phong độ gần như tức thời.
Cuối tuần này 17/4/2016, HAGL sẽ tiếp XSKT Cần Thơ trên sân Pleiku. Osmar sẽ một mình “đấu” với 2 ngoại binh Patyo và Oseni đang có phong độ cao trên hàng công của đội bóng miền Tây. Cuộc chạm trán hấp dẫn để tiếp tục kiểm định phong độ của các chân sút ngoại đang thống trị cuộc đua “vua phá lưới”.
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]