Có vô số giải đua xe trên thế giới nhưng ngồi sau vô lăng luôn là các tay đua. Nhưng liệu đến thời điểm nào đó, xe đua sẽ không cần tới con người nữa?
Ngành công nghiệp xe hơi cũng đã lường trước câu hỏi nói trên và thực tế là đã có những nghiên cứu về cái gọi là Roborace, dòng xe đua độc lập đầu tiên trên thế giới không có con người trực tiếp điều khiển chiếc xe. Dù vậy những dự án liên quan đến Roborace đã bị trễ hẹn nhiều lần và chưa thực sự khởi động một cách nghiêm túc, bởi các hãng xe còn đang bận rộn với nhiều dự án khác về siêu xe, xe tự lái dân dụng hoặc xe năng lượng sạch.
Bất chấp những khó khăn ấy, nhà thiết kế Fernando Pastre Fertonani đã giới thiệu một sáng tạo mới của mình về mẫu Roborace cho tương lai có thể là không xa lắm. Giống như những mẫu Roborace khác, việc thiếu sự điều khiển của con người và hệ dẫn động điện đã khiến thiết kế của Fertonani không giống như một chiếc xe thông thường. Nó được đặt tên là Xe đua Tự lái N.01 Concept và trông như một sản phẩm trong bộ phim Star War mới.
Mặt trước của chiếc concept này có nắp capo hạ xuống rất thấp và chỉ có một lượng khí nhỏ lọt vào để làm mát phanh trước. Nhô lên từ thân hình thấp của chiếc xe là những vòm bánh xe lớn với bộ lốp rộng của xe đua.
Ở phía sau, chiếc concept N.01 có một bộ phận như vây cá mập với thiết kế lấy cảm hứng từ đường đua Le Mans và các bánh sau không có thiết kế vòm bánh để đón gió trực tiếp làm mát. Đuôi xe là hệ thống giằng tạo thành một mặt phẳng ngang đơn giản bởi không cần các kết cấu cho hệ thống xả thường thấy ở các xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Theo nhà thiết kế thì chiếc xe này lấy cảm hứng chủ đạo từ mẫu máy bay trinh sát chiến lược tầm xa SR-71 Blackbird của Mỹ. Đây là loại máy bay có nhiều tính năng vượt trội, có vỏ làm bằng titanium với tốc độ và trần bay rất lớn và là loại máy bay chống được tên lửa đất đối không hiệu quả bậc nhất trên thế giới.