Trận đấu tối nay giữa Paris Saint-Germain và Manchester City là lần đầu tiên Angel di Maria trở về thành phố Manchester trong một trận đấu chính thức. Anh đang rất quyết tâm cùng PSG giành chiến thắng ở nơi từng khiến danh chịu cảnh chua chát.
[dropcap]Đ[/dropcap]ến Manchester United với một bản hợp đồng kỷ lục trị giá 59,7 triệu bảng, Angel di Maria không thể tạo nên điều kì diệu mà “thiên thần” vẫn hay làm ở Real Madrid. Anh rời M.U để đến với PSG năm 2014 và lấy lại phong độ.
Tối nay, nhà ĐKVĐ nước Pháp sẽ hành quân đến Manchester để đá trận lượt về Tứ kết Champions League sau khi bị Man City cầm chân 2-2 trên sân nhà. Trong buổi phỏng vấn trước trận đấu, Di Maria cho biết: “Chúng tôi phải thi đấu theo cách thông thường – kiểm soát bóng và tấn công, cơ hội sẽ đến. Đó là cách PSG làm để đi đến Tứ kết, đối thủ sẽ phải dùng rất nhiều sức lực để đuổi theo trái bóng và chúng tôi sẽ tấn công khi họ thấm mệt.
Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng, ngay cả việc phải gặp một đội mạnh như Man City. Chúng tôi sẽ quyết tâm để đạt được điều mình muốn.”
Để Man City cầm hòa ngay trên sân nhà ở trận lượt đi, PSG buộc phải thắng mới có thể lọt vào bán kết Champions League. Phía đối diện, Man City cũng đứng trước cơ hội lần đầu tiên đi đến vòng 4 đội mạnh nhất châu Âu. Cơ hội lịch sử chỉ mở ra cho một đội bóng, và trận đấu đêm nay sẽ là phán quyết cuối cùng.
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]