2016-04-03 14:25:30
{"bong-da-anh":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 Anh","ngoai-hang-anh":"Ngo\u1ea1i H\u1ea1ng Anh","tin-top":"Tin Top"}
{"leicester":"Leicester","leicester-city":"Leicester city","premier-league":"Premier League","southampton":"Southampton"}

Đả bại Southampton, Leicester City tiến thêm một bước đến ngôi vương

Leicester City đã ở rất gần ngôi vô địch Premier League sau chiến thắng 1-0 trước Southampton đêm nay.

Leicester (áo xanh) đã ở rất gần ngôi vô địch. Ảnh: Internet.
Leicester (áo xanh) đã ở rất gần ngôi vô địch. Ảnh: Internet.

[dropcap]T[/dropcap]ottenham vừa bị Liverpool cầm chân ở Anfield, đó là tin mà Leicester City chắc hẳn rất vui mừng. Nó cũng tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho thầy trò HLV Claudio Ranieri trong lần tiếp Southampton đêm nay.

Hai đội nhập cuộc khá chậm rãi và chủ yếu thăm dò nhau là chính. Theo đó, diễn biến của 45 phút đầu diễn ra khá tẻ nhạt.

Leicester chỉ kiểm soát bóng nhỉnh hơn chút ít với con số 52%, cơ hội mà họ tạo ra về phía Southampton cũng khá ít ỏi bởi sự cẩn trọng của đội khách.

Cũng chính Southampton mới là đội tạo ra được tình huống ngon ăn đầu tiên, tiếc là Sadio Mane không thể tận dụng dù đã vượt qua cả thủ môn Schmeichel, bởi Danny Simpson lui về rất nhanh để ngăn cản.

Khi Southampton bắt đầu có được thế trận tốt, thì phút 38, Leicester bất ngờ có bàn mở tỉ số. Wes Morgan là người lập công với cú đánh đầu sau đường chuyền như đặt của Fuchs.

Sau giờ nghỉ, Southampton nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, Leicester chủ động chơi chậm lại để bảo toàn cách biệt mong manh. HLV Ranieri chỉ đạo các học trò lùi sâu về phòng ngự và chỉ cắm mỗi Vardy ở trên để chờ cơ hội phản công.

Chiến thuật hợp lý của Leicester khiến Southampton hoàn toàn bất lực. Ngược lại, nếu may mắn hơn, Bầy cáo đã có thêm bàn thắng thứ 2 sau các pha dứt điểm của Danny Simpson, Wes Morgan hay Jamie Vardy.

Dù sao, Leicester City cũng hoàn toàn có thể hài lòng khi họ giữ trọn 3 điểm ở lại King Power. Quan trọng hơn, với thắng lợi này, đội bóng của HLV Ranieri đã hơn đội xếp thứ 2 Tottenham đến 7 điểm khi Premier League chỉ còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc.

Đội hình ra sân:

LEICESTER CITY: Schmeichel, Simpson, Morgan, Huth, Fuchs, Mahrez, Drinkwater, Kante, Albrighton, Vardy, Okazaki

Dự bị: King, Amartey, Gray, Ulloa, Dyer, Wasilewski, Schwarzer

SOUTHAMPTON: Forster, Cedric, van Dijk, Fonte, Bertrand, Wanyama, Clasie, Steven Davis, Mane, Targett, Pelle

Dự bị: Yoshida, Rodriguez, Tadic, Romeu, Ward-Prowse, Stekelenburg, Austin

Kết quả và lịch thi đấu vòng 32 Premier League

Aston Villa 0 – 4 Chelsea
AFC Bournemouth 0 – 4 Manchester City
Arsenal 4 – 0 Watford
Norwich City 3 – 2 Newcastle United
Stoke City 2 – 2 Swansea City
Sunderland 0 – 0 West Bromwich Albion
West Ham United 2 – 2 Crystal Palace
Liverpool 1 – 1 Tottenham Hotspur
Leicester City 1 – 0 Southampton
22:00 Manchester United ? – ? Everton

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Minh Tuấn

Bài viết mới nhất

“Liverpool phải đứng dậy”

Trao đổi sau trận thắng Atalanta, Virgil Van Dijk chia sẻ: “Chúng tôi rất thất vọng khi bị loại, chúng tôi thực sự muốn giành chiến thắng....

Trong năm 2024, xây nhà trên đất nông nghiệp có bắt buộc phải tháo dỡ không?

Việc xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật. Vậy xây nhà trên đất nông nghiệp có bắt...

NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh

Pháo thủ đã bị loại ở tứ kết Champions League sau thất bại trước Bayern Munich. Họ cũng để thua Aston Villa ở Premier...

Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước

Trao đổi sau trận thắng Atalanta, Virgil Van Dijk thừa nhận có lẽ các cầu thủ Liverpool đã quá nóng vội nên không thể ghi...

Nhã Phương và Trường Giang được bắt gặp “dắt tay nhau lên phường”?

Hình ảnh vợ chồng Nhã Phương và Trường Giang "dắt tay nhau lên phường" được "team qua đường" ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.