2016-05-28 01:44:22
{"goc-ban-doc":"G\u00f3c B\u1ea1n \u0110\u1ecdc","tin-top":"Tin Top"}
{"ac-milan":"Ac Milan","champions-league":"champions league","chung-ket-champions-league":"Chung k\u1ebft Champions League","hai-doan":"H\u1ea3i \u0110o\u00e0n","inter-milan":"Inter Milan","milano":"Milano"}

Chung kết Champions League: Sắc buồn Milano

Cuối tuần này, mọi nẻo đường đều hướng về San Siro – nơi diễn ra trận chung kết Champions League 2015/16. Thế nhưng, ở kinh đô thời trang hoa lệ của nước Ý đâu đó vẫn còn những tiếng thở dài nhớ về quá khứ, một quá khứ oai hùng của hai đội bóng thành Milano.

Chung kết Champions League: Sắc buồn Milano
Hai đội bóng thành Milano thậm chí không thể dành nổi một suất dự Champions League mùa này. Ảnh: Internet.

[dropcap]H[/dropcap]ai đội bóng thành Madrid sẽ tái hiện trận chung kết Champions League cách đây hai năm. Đó thực sự là một màn quảng bá hoành tráng của bóng đá Tây Ban Nha trên đất nước hình chiếc ủng. Tuy nhiên, đây không phải là trận chung kết Champions League đầu tiên giữa hai đội bóng cùng một quốc gia. Trước đó, người hâm mộ đã được chứng kiến cuộc nội chiến Tây Ban Nha giữa Real Madrid – Valencia (2000) và Real Madrid – Atletico (2014); trận chung kết toàn Anh giữa Man Utd và Chelsea (2008), cuộc đấu đá nội bộ giữa Bayern Munich và Dortmund (2013).

Và đặc biệt, chính người Ý cũng từng hành quân đến Manchester để tranh chức vô địch Champions League 2003 với hai đại diện ưu tú là AC Milan và Juventus. Thế rồi, khi cả thế giới đều tiến về phía trước thì người Ý lại cam chịu lùi lại phía sau. Đớn đau hơn, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, trận chung kết Champions League diễn ra ở một thành phố không có bất kỳ một đại diện nào tham dự Champions League, kể cả từ vòng sơ loại. Một sự thụt lùi ghê gớm của thành Milano trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Kể từ khi cúp C1 châu Âu được đổi tên thành Champions League, Milan luôn là thế lực ở đấu trường danh giá nhất lục địa già. Họ đã lọt vào 6 trận chung kết và giành chiến thắng đến 3 lần. Trong đó, từ năm 1993-1995, họ đã 3 lần liên tiếp tham dự trận đấu cuối cùng của giải đấu. Xét trên bình diện châu Âu, ngoại trừ Real Madrid (với 10 lần vô địch), Milan chính là câu lạc bộ giàu thành tích thứ hai với 7 lần đăng quang.

Thánh đường San Siro đã từng là sàn diễn của những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bóng đá, là ước mơ của bất kỳ ai theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số. Thế nhưng, đó là chỉ còn là dĩ vãng đầy tươi đẹp. Milan hiện tại đã kém sức hút đi rất nhiều. Họ thiếu tiềm lực tài chính lẫn khát vọng để vươn lên. Tương lai mờ mịt của Milan khiến những người yêu mến họ không khỏi xót xa.

Chung kết Champions League: Sắc buồn Milano
Milan lẫn Inter đang trải qua những ngày tháng hết sức khó khăn trong việc đi tìm lại hình ảnh oai hùng ngày nào. Ảnh: Internet.

Ở nửa kia cùng thành phố, Inter cũng đang gặp vô vàn khó khăn để trở lại. Kể từ khi “Người đặc biệt” chia tay Giuseppe Meazza với hành trang là cú ăn ba huyền thoại, Inter đã tuột dốc không phanh. Cũng giống như Milan, tình yêu của Moratti giành cho Inter có lẽ đã cạn. Inter liên tục xảy ra biến động trên thượng tầng kiến trúc lẫn băng ghế huấn luyện. Từ một đội bóng thống trị Serie A trong nhiều năm liền, Inter đã tuột lại phía sau và hiện tại, họ không đủ sức để cạnh tranh sòng phẳng cùng Juventus hay Napoli lẫn AS Roma.

Khách quan mà nói, đội hình Inter hiện tại không thiếu những ngôi sao, có thể kể đến Mauro Icardi, Rodrigo Palacio, Geoffrey Kondogbia… Thế nhưng, họ đang thiếu một hướng đi dài hạn lẫn tham vọng để trở lại với địa vị vốn có của mình. Không khó để nhận ra, các ngôi sao tiềm năng trong đội hình Inter chỉ xem Giuseppe Meazza là bến đỗ tạm thời để trui rèn tài năng; một khi đã đạt độ chín của sự nghiệp, rất có thể họ sẽ chia tay nửa xanh thành Milan để tìm kiếm vinh quang.

Một thành phố với 10 chức vô địch Champions League đang ngụp lặn trong khủng hoảng. Khi San Siro đang được trang hoàng bởi ánh sáng, cờ hoa, biểu ngữ chào đón trận đấu của mùa giải thì cũng tại nơi ấy, người hâm mộ hai đội bóng thành Milan phải cúi mặt tiếc nuối để hồi tưởng về một quá khứ vàng son và cầu nguyện những phép màu sẽ đến trong mùa giải tới.

Chung kết Champions League: Sắc buồn Milano
Derby thành Madrid sẽ xua tan bầu không khí ảm đạm của kinh đô thời trang Milano hoa lệ. Ảnh: Internet.

Milano ưa chuộng gam màu tối: màu sọc xanh đen của Inter và màu sọc đỏ đen của AC. Thế nhưng, cuối tuần này, màu trắng quyền uy của Real và màu đỏ trắng phơi phới tương lai của Atletico sẽ bao trùm kinh đô thời trang Milano hoa lệ. Người Madrid sẽ mang ánh sáng của tham vọng, vinh quang và quyền lực từ Tây Ban Nha sang Italia để xua đi bầu không khí ảm đạm tại Milan nói riêng và Serie A nói chung.

Sự thoái trào của Milan là hiện thân của một Serie A già nua, ốm yếu. Lá cờ đầu Juventus vẫn đang tiến lên nhưng họ quá lẻ loi giữa đấu trường đầy khốc liệt. Juventus cần Milan, Inter đồng hành trên đấu trường châu lục nhưng biết bao giờ Milano mới trở lại. Một ánh mắt buồn khoắc khoải trông chờ vào tương lai…

(Bạn đọc: Hải Đoàn)

[box type=”shadow”]* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam[/box]

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Bài viết mới nhất

Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry

Khi mà trận đấu chỉ còn 20 phút nữa là kết thúc, các cổ động viên của Quỷ đỏ chắc chắn đã nghĩ về...

Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern

Cuộc tìm kiếm người thay thế Thomas Tuchel của Bayern Munich đã gặp nhiều khó khăn. Trong vòng hai đến ba tuần qua, đã...

Mikel Arteta: “Cậu ấy thật không thể tin được”

Kai Havertz đã gặp không ít khó khăn ban đầu sau khi chuyển từ Stamford Bridge sang bắc London vào mùa hè. Tuy nhiên...

Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan

HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò đã phải hứng chịu thất bại đầu tiên tại VCK U23 châu Á 2024 sau màn...

Cổ nhân dạy 3 vật này mang tặng nhau là tình cảm rạn nứt ly tan, chớ dại mà hại phong thủy

Theo kinh nghiệm của người xưa thì việc tặng quà có thể là điềm báo cho mối quan hệ nên rất cần cẩn trọng...