2016-05-15 16:14:29
{"bong-da-anh":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 Anh","ngoai-hang-anh":"Ngo\u1ea1i H\u1ea1ng Anh","tin-top":"Tin Top"}
{"chelsea":"chelsea","leicester":"Leicester","leicester-city":"Leicester city","premier-league":"Premier League"}

Chelsea 1-1 Leicester: Kết quả đẹp trong ngày chia tay

Khi đã hết mục tiêu, cả Chelsea lẫn Leicester đều thoải mái cống hiến cho người xem một trận đấu chia tay ý nghĩa.

Fabregas mở tỉ số cho Chelsea. Ảnh: Internet.
Fabregas mở tỉ số cho Chelsea. Ảnh: Internet.

[dropcap]C[/dropcap]ựu vương xếp hàng chào tân vương, đó là những gì ấn tượng nhất trong những phút đầu ở Stamford Bridge đêm nay.

Ngay phút thứ 7, Chelsea có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn, tiếc cho họ là cú dứt điểm của Pedro lại thiếu chính xác trong tình huống Schmeichel đã bó tay.

Leicester City cũng nhanh chóng có lời đáp trả. Nhưng Vardy, tài năng trẻ Demarai Gray đều không thể tận dụng được.

Những phút cuối hiệp một, Chelsea đẩy cao đội hình tấn công đầy mạnh mẽ, song tỉ số vẫn chưa thể được mở khi cơ hội rõ ràng mà họ tạo ra là không nhiều.

Sang hiệp 2, diễn biến không khác 45 phút đầu là bao. Nhưng rồi bàn thắng đã đến với Chelsea.

Phút 65, The Blues được hưởng penalty khi Schlupp phạm lỗi với Matic trong vòng cấm. Và trên chấm 11m, Fabregas dễ dàng đánh lừa được Kasper Schmeichel.

Không muốn một thất bại ngày chia tay Premier League, Leicester vùng lên tấn công sau đó. Rồi nhà ĐKVĐ cũng có được bàn thắng gỡ hòa với siêu phẩm ở cự ly chừng 25m của Drinkwater.

Trong thời gian ít ỏi còn lại, cả Chelsea lẫn Leicester đều có cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng được. Dù sao, trận hòa 1-1 trong ngày cuối cùng của Premier League 2015/16 là đủ để chủ và khách có thể hài lòng.

Đội hình ra sân:

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Cahill, Ivanovic, Baba Rahman; Fabregas, Matic; Pedro, Willian, Hazard; Traore

Dự bị: Begovic, Oscar, Alexandre Pato, Kenedy, Loftus-Cheek, Abraham, Tomori.

Leicester City: Schmeichel, Simpson, Wasilewski, Morgan, Fuchs, Kanté, Drinkwater, King, Mahrez, Vardy, Gray

Dự bị: Albrighton, Amartey, Schlupp, Okazaki, Ulloa, Chilwell, Schwarzer.

Kết quả loạt trận vòng đấu 38 Premier League

Arsenal 4 – 0 Aston Villa
Chelsea 1 – 1 Leicester City
Everton 3 – 0 Norwich City
Newcastle United 5 – 1 Tottenham Hotspur
Southampton 4 – 1 Crystal Palace
Stoke City 2 – 1 West Ham United
Swansea City 1 – 1 Manchester City
Watford 2 – 2 Sunderland
West Bromwich Albion 1 – 1 Liverpool
Manchester United ? – ? AFC Bournemouth (tạm hoãn)

BXH

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Minh Tuấn

Bài viết mới nhất

“Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca”

Trao đổi về việc mình không được HLV Ronald Koeman trọng dụng ở Barcelona, Junior Firpo chia sẻ: "Tôi nghĩ, Koeman không hiểu rõ về...

“Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City”

Trao đổi về Kobbie Mainoo, HLV Ian Kelly - người từng dẫn dắt tiền vệ này khi còn là một cậu bé ở Failsworth...

Gia đình có 3 hương thơm thì giàu có hưng thịnh hạnh phúc, 3 hương thơm đó là gì?

Những hương thơm này trong nhà chính là phong thủy của gia đình, tạo nên sự giàu có và phú quý.Ban thờ luôn thơm...

CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn

Khuya 19/4 (giờ Việt Nam), trang chủ Man Utd thông báo: "Jason Wilcox đã gia nhập Manchester United với tư cách là Giám đốc...

Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta

Nhận định về cuộc thư hùng giữa Manchester City và Arsenal gần đây, Arsene Wenger tỏ ra bất ngờ trước lối chơi phòng ngự...