(BongDa.com.vn) – Phải chờ khá lâu thì tập thể cầu thủ Long An mới đích thân dành tặng cho người đồng đội xấu số Phước Thọ một bàn thắng ngay trên sân nhà và chiến thắng 2-1 trước Đồng Tháp .
Phút 35, nhận đường chuyền của Hoài Nam, cầu thủ Nguyễn Tài Lộc của Long An băng xuống dứt điểm cận thành mở tỉ số trận “chung kết ngược” với CLB Đồng Tháp. Bàn thắng này góp phần vào chiến thắng 2-1 chung cuộc của thầy trò ông Ngô Quang Sang. Ảnh: Quang Thịnh.
Pha ghi bàn khá đẹp mắt này rất ý nghĩa vì nó được ghi bởi một đồng đội thân thuộc của cố cầu thủ Phước Thọ – người vừa qua đời vào ngày 18/4/2016 vì TNGT. Trong 2 trận trước, Long An cũng có bàn thắng nhưng đều do cầu thủ nhập tịch Văn Tân và ngoại binh Sunday ghi. Ảnh: Quang Thịnh.
Vì vậy, khát khao ghi bàn cháy bỏng đó đã được thể hiện trong pha ăn mừng của Tài Lộc và các đồng đội khi cầu thủ mang áo số 17 chạy về khu kỹ thuật để chia vui. Đồng thời, họ muốn gửi tặng bàn thắng này cho Phước Thọ dù cho cựu tuyển thủ U23 này đã ra đi từ khá lâu. Ảnh: Quang Thịnh.
Trung vệ Hoàng Lâm rất chủ động khi mang di ảnh của bạn mình ra cùng chung vui với bàn thắng này. Rất nhiều cảm xúc vẫn còn dào dạt đến ngày hôm nay. Không chỉ ăn mừng với nhau, các cầu thủ còn xoay hình ảnh của Phước Thọ lên khán đài để cùng chia sẻ với người hâm mộ Long An. Ảnh: Quang Thịnh.
Nghĩa cử của các cầu thủ Long An đối với Phước Thọ rất đáng được trân trọng. Từ xa, giám đốc kỹ thuật Huỳnh Ngọc Sang đã vỗ tay khen ngợi tinh thần các học trò. Hành động tình cảm này nhiều khả năng sẽ lọt vào danh sách của giải thưởng “Fair-Play”. Ảnh: Quang Thịnh.
Có thể nói rằng chính tinh thần thi đấu quyết tâm vì đồng đội cũ đã giúp Long An chơi tốt hơn. Dù ít phút sau đó họ bị Simic (77) của Đồng Tháp gỡ hòa nhưng tiền đạo Sunday đã kịp thời ấn định tỷ số 2-1 để mang về chiến thắng mang rất nhiều ý nghĩa của Long An. Ảnh: Quang Thịnh.
Khán giả của đội chủ nhà có phần yên tâm sau trận thắng nay khi Long An đẩy Đồng Tháp chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng với khoảng cách 5 điểm. Nhiệm vụ của các cầu thủ Long An bây giờ là bám đuổi và rút ngắn khoảng các với các đội phía trên và chờ sự bổ sung lực lượng ở giai đoạn II. Ảnh: Quang Thịnh.
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]
Quang Thịnh