2016-05-22 11:15:59
{"bong-da-duc":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 \u0110\u1ee9c","bundesliga":"Bundesliga"}
{"bayern-munich":"bayern munich","josep-guardiola":"Josep Guardiola","pep":"pep","pep-guardiola":"Pep Guardiola"}

Bình luận: Pep-Danh hiệu đong đầy nước mắt

Họ cứ nói ông là người vô cảm. Họ cũng nói ông chưa bao giờ yêu Bayern Munich. Và họ nhắc tới con người ông luôn giữ vẻ bí ẩn, một khoảng cách tách biệt…

Bình luận: Pep-Danh hiệu đong đầy nước mắt

[su_dropcap]S[/su_dropcap]ẽ chỉ có những kẻ ngốc mới viết lên rằng không có một giọt nước mắt nào khi Pep Guardiola nói lời chia tay nước Đức vào hôm thứ Bảy. Pep chứng minh rằng tất cả đã lầm. Khi Douglas Costa ghi bàn thắng quyết định từ chấm 11m giúp Bayern giành Cúp Quốc gia Đức tại Berlin, những giọt nước mắt đã tuôn rơi trên khuôn mặt HLV người Tây Ban Nha.

Và khi đến thời điểm nhận cúp vô địch, đội trưởng Philipp Lahm khẳng định rằng, người nên nhận và giương cao chiếc Cúp màu vàng cho đội chiến thắng chính là Pep chứ không phải anh.

Đó là danh hiệu thứ bảy – và cũng là cuối cùng, mà Guardiola giành về cho Bayern. Đó là danh hiệu mang lại nhiều cảm xúc nhất trong số 7 chiến quả họ từng giành được.


“Khi trận đấu phải bước vào loạt luân lưu, mọi thứ đều có thể xảy ra,” Guardiola nói khi những cảm xúc đã tỏa hết ra trong lúc ăn mừng, “Mọi người đều đã mệt mỏi trong thời gian đá hiệp phụ, vì thế, chúng tôi thực sự rất hạnh phúc.”

Rất hạnh phúc là một cảm giác có thể hiểu được. Trong một đêm Berlin ấm áp, Guardiola đã “phản bội” lại tất cả những cảm xúc của mình. Những thứ mà ở Đức dường như họ nghĩ rằng ông không bao giờ có kể từ khi đến với Bayern.

Trong một trận đấu đầy tính chiến thuật với kết quả hòa 0-0, Pep – như thường lệ, vẫn nhăn nhó trên đường biên, chỉ đạo bằng đủ mọi hành động và những biểu cảm trên khuôn mặt. Nhưng khi những giọt nước mắt rơi xuống ở thời điểm chiến thắng, người ta nhìn thấy một Guardiola khác.

Không yếu đuối bởi những giọt nước mắt mà là hình ảnh của một vị Tướng luôn cho thấy sự vững chãi, kiên cường để thúc đẩy các học trò thay vì để lọt ra ngoài bất kỳ một cảm xúc nào có thể kéo theo sự yếu mềm.

“Tôi sẽ nhớ tất cả mọi người. Tôi đã có 3 năm tuyệt vời ở đây. Tôi sẽ nhớ tất cả những ai đã từng làm việc cùng tôi tại CLB. Nhưng trên tất cả, tôi sẽ nhớ các cầu thủ của mình. Trong 3 năm, tôi dành 24 giờ mỗi ngày để nghĩ về họ.” Lời bày tỏ của Pep cho thấy ông đã giỏi thế nào trong việc giấu đi những cảm xúc.

Chiến thắng của Bayern hôm thứ Bảy vừa qua đồng nghĩa với việc Guardiola có 2 mùa giải giành cú đúp tại giải quốc nội và gần như tất cả đều nhất trí rằng, ông đã tạo nên một Bayern thống trị nước Đức trên mọi mặt.

Bình luận: Pep-Danh hiệu đong đầy nước mắt

Nhưng những giọt nước mắt của Pep cũng có thể được hiểu theo một khía cạnh khác. Đó là nỗi đau về một nhiệm vụ mà ông không thể hoàn thành tại sân Allianz-Arena – Champions League.

3 mùa giải là 3 năm dừng chân tại bán kết bởi những đội bóng Tây Ban Nha. Có những ý kiến cho rằng, ông là người phá hỏng di sản mà Jupp Heynckes để lại, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu.

“Mọi người phán quyết anh ấy với những đòi hỏi đặc biệt, nhưng Bayern chưa bao giờ đòi hỏi anh ấy phải giành cú ăn ba,” Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge chia sẻ.

Các CĐV thì không đồng tình. Từ trên khán đài, họ vẫn phản ứng như thường lệ – không nhiều hơn sự tôn trọng vì có thêm danh hiệu. Họ không hô vang tên ông, nhưng cũng không có cảm giác buồn phiền.

Nhưng dưới sân, những cảm xúc của các cầu thủ là thứ thể hiện rõ nhất Pep có giá trị thế nào ở CLB trong 3 năm qua. Arjen Robben nói về “một vinh dự” khi được làm việc cùng Guardiola. Một lời khen ngợi từ một cầu thủ đã từng làm việc cùng nhiều HLV hàng đầu thế giới khác.

Còn đội trưởng Lahm thì nói rằng, các cầu thủ cần phải “cảm ơn những vì sao của họ vì có cơ hội làm việc với Pep.”

Cuối cùng thì cảm giác là ở mỗi người. Pep có thể không giành được Champions League. CĐV có thể không yêu mến ông, nhưng chúng ta sẽ là những kẻ ngốc nếu nghĩ rằng giữa Pep và Bayern không có một quan hệ nào đặc biệt.

Pep từng nói về việc không trở lại Bayern nhưng khi được hỏi về khả năng trở lại Đức, ông nói với vẻ ngập ngừng và ánh mắt thiếu quyết đoán: “Tôi không biết.”

Ừ thì ông không biết nhưng nếu ông không biết thì ai biết được. Có thể ông sẽ trở lại!

Bình luận: Pep-Danh hiệu đong đầy nước mắt

Nhưng từ mùa tới, Manchester là nơi ông sẽ làm việc, sẽ lại giấu đi những cảm xúc như thường lệ. Tuy vậy, ở Manchester sẽ là điều đặc biệt mà rất có thể Pep không thể thể hiện như ở Munich, bởi Manchester cũng sẽ chào đón Jose Mourinho – kình địch cũ của Pep, lên thế chỗ Louis van Gaal. Pep đứng trên thế giới của màu Xanh của Manchester City, còn Jose đại diện cho màu Đỏ của Manchester United.

Có lẽ cũng giống như Pep, ở Manchester có 2 người đàn ông nói lời chia tay bằng những giọt nước mắt chảy ngược.

Manuel Pellegrini đưa Man City vào đến bán kết Champions League – thành tích lịch sử của CLB, vô địch Capital One Cup, nhưng vẫn phải ra đi và nhường chỗ cho Pep.

Trong khi đó, Van Gaal chia tay Man United bằng chức vô địch FA Cup. Kỷ nguyên của Bông Tulip thép có thể đã bị nung chảy trong sự vùi dập của lịch sử nếu Quỷ đỏ không có được chiến thắng ở Wembley. Ngay lập tức cũng bật lên những suy nghĩ rằng, có khi nào, nên dành thêm thời gian cho Van Gaal?

Nhưng quá muộn rồi! Danh hiệu đầu tiên – và cuối cùng, của Van Gaal ở Old Trafford cũng như của Pep và Pellegrini, đong đầy những giọt nước mắt tiếc nuối…

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Tổng hợp

Bài viết mới nhất

Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City – Arsenal

Pháo thủ hiện đang đứng đầu bảng với 64 điểm, có bằng điểm nhưng hơn Liverpool về hiệu số bàn thắng bại. Đoàn quân...

Đúng 10 năm tới: 4 cung hoàng đạo vận đỏ như son, trải thảm đón quý nhân, mở cửa đón Thần Tài

Trong 10 năm tới, xin chúc mừng 4 cung hoàng đạo này vì họ chính là những người có vận trình viên mãn. Dù...

Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng

Erik ten Hag có lý do để tiếc nuối đối với những gì đang xảy ra ở Manchester United trong mùa giải này. Tình...

Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?

Đại chiến Man City và lợi thế của Arsenal Arsenal sẽ đến làm khách trước Manchester City trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh...

Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag

Bất chấp khởi đầu thuận lợi của Ten Hag ở M.U với việc đội bóng cán đích ở vị trí thứ ba và vô...