2016-04-07 17:24:07
{"bong-da-chau-a":"B\u00f3ng \u0110\u00e1 Ch\u00e2u \u00c1","tin-chau-a":"Tin Ch\u00e2u \u00c1","tin-khac":"Tin Kh\u00e1c","viet-nam":"Vi\u1ec7t Nam"}
{"afc-champions-league":"AFC Champions League","anh-duc":"anh \u0111\u1ee9c","becamex-binh-duong":"Becamex B\u00ecnh D\u01b0\u01a1ng","jeonbuk-motors":"Jeonbuk Motors","jeonbuk-hyundai-motors":"Jeonbuk-Hyundai-Motors","nguyen-anh-duc":"Nguy\u1ec5n Anh \u0110\u1ee9c"}

Anh Đức thăng hoa

Tiền đạo của B.Bình Dương được đồng đội mệnh danh là “thánh Pen (phạt đền)” khi 3/4 bàn thắng mà anh ghi được tại AFC Champions League 2016 đều từ chấm 11 m, giúp cầu thủ này đứng trong tốp 3 tay săn bàn hàng đầu đấu trường châu lục sau 4 lượt trận.

Anh Đức thăng hoa
Anh Đức (giữa) ngày càng tự tin khi đối mặt hàng thủ mạnh đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản,… Ảnh: Quang Liêm.

[su_dropcap]C[/su_dropcap]ó nằm mơ, Nguyễn Anh Đức cũng không nghĩ anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam ghi được 4 bàn ở một vòng bảng AFC Champions League. Cả 3 đội bóng mạnh đến từ Nhật Bản (Tokyo FC), Hàn Quốc (Jeonbuk Hyundai Motors) và Trung Quốc (Jiangsu FC) đều bị Anh Đức sút tung lưới, dù 3/4 bàn thắng xuất phát từ chấm phạt đền. Sau “cú đúp” vào lưới Jeonbuk Hyundai Motors tối 6-4, tiền đạo này vươn lên thứ ba trong danh sách những cây săn bàn hàng đầu AFC Champions League 2016, tính cả vòng sơ loại lẫn 4 trận đã đấu ở vòng bảng. Còn nếu chỉ tính riêng vòng bảng, chân sút người Bình Dương đang tạm xếp thứ hai, sau tiền đạo Carlos Adriano của FC Seoul (ghi 9 bàn).

Một điều khá thú vị là từ sau AFC Champions League 2008, Anh Đức phải chờ đến 8 năm mới có được bàn thắng thứ hai ở sân chơi lớn nhất châu lục này nhưng khi đã lập công thì ghi liền một mạch 4 bàn. Chưa kể, trong lịch sử 3 lần B.Bình Dương đủ tiêu chuẩn tham dự Giải AFC Champions League, họ đều nằm cùng bảng với Jeonbuk Hyundai Motors. Anh Đức cũng phải nhẫn nại chờ đến lần đối đầu thứ 6 mới có thể khuất phục được hàng thủ của đội bóng xứ Hàn.

Điều đó khiến Quả bóng vàng Việt Nam năm 2015 không khỏi xúc động: “Tôi cảm thấy tuyệt vời vì ghi 1 bàn vào lưới Jeonbuk rất khó. Tôi gặp họ 5 lần rồi, đá kiểu gì cũng không qua được hậu vệ và thủ môn. Vậy mà lần này được các đồng đội tạo điều kiện sút tung lưới thủ môn Suntae đến 2 lần, cảm giác thật khó tả. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn các đồng đội đã tin tưởng mình.”

Hiện tại, với 4 điểm cùng hiệu số -3, B.Bình Dương là đội thiệt thòi nhất bảng E. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thanh Sơn vẫn tin rằng nếu cứ tiếp tục duy trì phong độ cao như hiện nay, đội trưởng của B.Bình Dương sẽ có cơ hội giúp nhà vô địch V-League tạo bất ngờ lớn ở 2 trận đấu khó khăn sắp tới, gần nhất là khi làm khách trước Giang Tô Suning vào ngày 20-4.


[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Minh Ngọc

Bài viết mới nhất

Anh em ruột thịt thân thiết mấy cũng đừng giúp nhau làm 3 việc này, có ngày trở mặt, quay lưng với nhau

Anh em ruột thịt là những người thân thiết nhất nhưng đây là 3 việc tuyệt đối đừng giúp đỡ nhau nếu không muốn...

Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài”

Ở đợt tập trung ĐTQG vừa qua, hậu vệ White của Arsenal đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi cầu thủ 26 tuổi...

Gam màu trang phục hot nhất dành cho chị em không mê màu mè: Cứ diện lên là sang chảnh

Để nâng tầm phong cách thời trang, việc lựa chọn màu sắc cho trang phục là điều cần thiết đối với các quý cô....

Barca hú vía vì Ter Stegen

Việc Marc-Andre Ter Stegen trở lại đội hình Barcelona trùng hợp với sự khởi sắc về mặt phong độ của CLB trong hai tháng qua....

Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo

Kobbie Mainoo đang nổi lên như một câu chuyện thành công của mùa giải. Mainoo trở thành cầu thủ đá chính của Manchster United và sáng...