2015-11-13 14:41:33
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"ca-si":"ca s\u0129","cat-tuong":"c\u00e1t t\u01b0\u1eddng","dao-hoc":"\u0111\u1ea1o h\u1ecdc","hoc-luc":"h\u1ecdc l\u1ef1c","the-voice":"the voice","tot-nghiep":"t\u1ed1t nghi\u1ec7p"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE1LzExL0lNR18wNzQxMS5qcGc=.webp

Vũ Cát Tường tốt nghiệp đại học loại giỏi

Hôm 12/11, ca sĩ- nhạc sĩ Vũ Cát Tường nhận bằng kỹ sư loại giỏi ngành Kỹ thuật Y sinh của Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc Gia TP HCM).

Trong số 626 kỹ sư khóa 2011-2015 được ĐH Quốc tế, thuộc ĐH Quốc gia TP HCM cấp bằng, Vũ Cát Tường được cấp loại giỏi. Trong Lễ trao bằng tốt nghiệp, nữ ca sĩ cũng đã biểu diễn trước các cán bộ, thầy cô giáo và các tân cử nhân.

Chia sẻ về khó khăn của quá trình bảo vệ tốt nghiệp lần này, Vũ Cát Tường cho biết: “Đề tài tốt nghiệp của Cát Tường là về một cái phần mềm có thể cảnh báo được những vấn đề tim mạch.

Khó khăn nhất đối với Cát Tường là về thời gian. Khi sinh viên thực hiện luận án thì cần phải lên trường mỗi ngày. Nhưng vì vướng nhiều lịch diễn nên Tường thường phải phải học bù vào buổi đêm sau khi đi diễn về. Thậm chí đi diễn Tường cũng phải mang theo laptop để viết code, bảng điện rồi mang theo những cái mạch của mình để xem phần mềm của mình có chạy hay không.

Rồi sau một buổi diễn, sau một mini show ở Hà Nội hay ở đâu thì Tường đều phải về nhà rồi lắp lại những bảng mạch đó để thử nghiệm xem nó có chạy không. Nhiều khi nó chạy rồi thì phải thức tới 2,3h sáng để theo dõi luận án của mình. Nói chung là khá cực nhưng mà khá vui. Vì đó cũng là trải nghiệm quý giá của thời sinh viên.

“Hôm bảo vệ luận án, thầy cô tạo điều kiện cho mình rất nhiều và cả trước đó Tường cũng được thầy cô hỗ trợ. Khi lên bảo vệ luận án, Tường rất hồi hộp mình cảm giác rất hồi hộp, rất run vì sợ thầy cô hỏi cái gì, câu trả lời của mình có được cho qua hay không. Một điều bất ngờ là tối hôm trước ngày đi bảo vệ luận án, mẹ của Tường lại khăn gói lên Sài Gòn và chỉ đứng ở ngoài để cho con yên tâm để bảo vệ luận án đại học. Điều đó khiến Tường rất cảm động và Tường thấy mình thật may mắn vì luôn có mẹ ở bên.


Bây giờ Tường đã hoàn thành quá trình học đại học, trở thành một kỹ sư và được thỏa sức sống thật sự trọn vẹn cùng âm nhạc. Sau nay, Tường chưa biết mình sẽ có những nhánh rẽ nào khác nữa, nhưng hiện tại, Tường muốn sống trọn vẹn cùng âm nhạc nhất”- Vũ Cát Tường hào hứng nói.

Ngô Tôn

 

Bài viết mới nhất

4 loại “nước thải” có sẵn trong nhà tốt hơn phân kali: Tưới 1 lần cây nở cả vườn hoa rực rỡ

Có những thứ nước thải còn tốt hơn kali, chỉ cần tưới 1 lần cây sẽ nở thành biển hoa. Đặc biệt, chúng rất...

Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal

Bất chấp phong độ ấn tượng của Arsenal – đội bóng đã thắng 20 trong số 28 trận đấu ở Premier League mùa này, cựu...

Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal

Ở vòng 30 Ngoại hạng Anh, Arsenal sẽ có chuyến làm khách hứa hẹn đầy khó khăn đến thánh địa Etihad của Manchester City,...

NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso

Sau khi giúp Bayer Leverkusen ngày càng tiến gần hơn đến với chức vô địch Bundesliga và sở hữu mạch 39 trận bất bại...

5 loại cá ngọt thịt, ít xương: Bảo bối cho bữa cơm gia đình

Đi chợ mà gặp 5 loại cá này, bạn đừng chần chừ mà hãy mua ngay! Không chỉ thịt ngọt thơm ngon, ít xương...