Quán quân Cười xuyên Việt vừa âm thầm tổ chức lễ cưới vào 16/4 vừa qua tại Đồng Nai. Vợ Bảo Lâm là cô gái xinh đẹp, hiền thục.
Nhiếp ảnh Kiếng Cận chia sẻ thú vị về Bảo Lâm:
Đó là những điều tự nhiên nhất, dễ thương nhất
Chú rể xuề xòa, chạy show túi bụi, chăm việc, mê làm
Cho đến cận ngày cưới mới dành chút xíu xìu xiu thời gian chụp ảnh cổng cho hai họ xem
Thời gian không đủ cho ekip đi đâu xa để thực hiện bộ ảnh theo phong cách “những kẻ mơ mộng” chẳng hạn, nên cả đám kéo nhau ra bờ Đông của Sài Gòn quần quại được một chút thì những cơn mưa thi nhau kéo đến, tưới mát cuộc tình không biên giới này.
Hôm đó đành kéo vô phim trường, bỏ lỡ những ý tưởng bá đạo hợp vai với “chàng hề” và “cô nàng xinh đẹp”.
Vợ của Bảo Lâm – Quỳnh – một cô gái dễ thương, xinh đẹp và lễ phép, nhưng hơn hết điều tôi ấn tượng ở Quỳnh là em rất đỗi chân thành, mộc mạc. Còn Lê Dương Bảo Lâm thì thôi rồi, thuộc dạng “thiên lôi búa tạ”, trong lúc chụp mà trêu đùa ekip cười thôi cũng đã hết giờ.
Tình cảm giữa Lâm và Quỳnh chân phương, thật và mộc, mộc đến độ có nhiều nét thô sơ luôn, nó không kiểu màu mè chè hạt lựu, mà nó quạch toẹt kiểu tạt thẳng vào mặt nhau, kiểu “tao mày, ông bà” dễ cưng lắm, ngọt theo kiểu cà na, chùm ruột ngào đường, không đóng gói như kiểu socala đâu.
Nói vậy là vì, trong lúc chụp, dù chỉ có hai tay hai chân, tôi cũng tranh thủ bấm máy quay thêm cái đoạn clip ngắn, cực kỳ “so cute” của hai bạn để làm quà tặng, tự dựng trong 1 buổi cho kịp ngày cưới. Xem lại clip khi nghe đến đoạn chia sẻ của Lâm dành cho Quỳnh cười sặc sụa, nhưng khi nghe những câu nói mộc mạc của Quỳnh dành cho Lâm tự nhiên rớt nước mắt.
Khóc cười cùng cặp đôi này trong lúc công việc của mình bủa vây giông bão, tự nhiên thấy đời đẹp theo kiểu rất đời!
7 năm yêu nhau, nhưng chúc hai bạn yêu nhau mãi kiểu này, không lẫn vào đâu, cứ hạnh phúc, cứ đi, mệt thì nắm tay nhau ngồi nghỉ,.
Nhớ lại những tháng ngày bắt đầu rồi hạnh phúc tiếp nhé.
Lý Mục