2017-01-20 12:04:06
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"sing-my-song":"sing my song","tet":"t\u1ebft","tet-viet":"t\u1ebft vi\u1ec7t","truong-thao-nhi":"tr\u01b0\u01a1ng th\u1ea3o nhi"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzAxL1RydW9uZy1UaGFvLU5oaS00LTEwMDB4NjAwLmpwZw==.webp

Trương Thảo Nhi gấy bất ngờ trước chung kết ‘Sing my song’

Đang chuẩn bị tích cực cho đêm chung kết Sing My Song 2016 diễn ra cuối tuần này, Trương Thảo Nhi vẫn không quên cho ra mắt một bài hát đặc biệt nhân dịp Xuân về gửi tặng khán giả.

“Xuân nhớ anh” là một sáng tác tiếp theo của Trương Thảo Nhi sau “Em chẳng phải đồ ngốc”, “Tự sự tuổi 25” hay “Hạt li ti” trình làng khán giả. Có thể nói sau Sing My Song, Trương Thảo Nhi đã tự tin hơn với những sáng tác của mình để có thể mạnh dạn giới thiệu đến khán giả những tác phẩm cô tâm đắc.

Processed with VSCO with kk1 preset

Bài hát với giai điệu rộn ràng vui tươi phù hợp không khí ngày đầu năm mới với nội dung nói về cảm xúc của một cô gái đang yêu nhớ nhung chàng trai của riêng mình. Đây cũng là ca khúc Trương Thảo Nhi sáng tác từ lâu nhưng đến nay mới công bố. Bài hát này là cảm xúc của cô khi viết cho tình đầu của mình khi hai người phải ở xa nhau trong những ngày Tết đến…

Với “Xuân nhớ anh”, Trương Thảo Nhi cũng muốn gửi lời cám ơn đến tất cả các khán giả đã yêu thương và ủng hộ cô suốt thời gian qua. Đồng thời ca khúc cũng là lời chúc an lành dành cho khán giả nhân dịp một năm mới đến.

Processed with VSCO with kk1 preset

Hiện tại, Trương Thảo Nhi cũng đang nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho đêm thi chung kết Sing My Song 2016. Là “gà chiến” của nhạc sĩ Gíang Son xuất sắc bước vào đêm chung kết, Trương Thảo Nhi bày tỏ niềm vui và tự hào khi được đánh giá cao và có tên trong đêm thi cuối. “Nhi đến với Sing My Song hoàn toàn không mang tham vọng sẽ tiến sâu mà chỉ đơn thuần xem đây như một sự thử thách với chính mình. Vào đến chung kết tất nhiên là niềm sung sướng cực lớn, nhưng cũng là áp lực để Thảo Nhi phải nỗ lực nhiều hơn nữa, xứng đáng với sự tin yêu của chị Gíang Son và sự ủng hộ của khán giả.” Nữ ca sĩ dù vậy vẫn khẳng định vượt qua chính mình mới là mục đích lớn nhất của cô.

Trương Thảo Nhi cũng không quên tiết lộ ca khúc cô sẽ dự thi trong đêm chung kết Sing My Song sắp tới: “Đó sẽ là một ca khúc về tình yêu, về tâm trạng của cô gái với vô vàn câu hỏi muốn dành cho người mình yêu khi tình yêu của cô dành cho chàng trai quá lớn khiến cô đôi lúc e ngại lo lắng liệu rằng câu chuyện tình cảm ấy có đơm hoa kết trái không…Bài hát này cũng sẽ cho thấy một Trương Thảo Nhi khác biệt nữa vì Nhi đang thật sự muốn thể hiện nhiều lăng kính của chính mình. Giai điệu có thể không quá “bắt tai” với số đông nhưng Nhi tin sau những “Tự sự tuổi 25” hay “Hạt li ti”, bài hát mới này sẽ góp phần giúp khán giả “nhận diện” Nhi giữa nhiều bạn thí sinh khác.”


https://youtu.be/8w8O6du18zA

Xuân nhớ anh – Trương Thảo Nhi

Sau Sing My Song 2016, Trương Thảo Nhi sẽ đón Tết cùng gia đình trước khi trở lại với các hoạt động âm nhạc, với việc cho ra mắt MV “Người yêu của em” vào cuối tháng 2/2017.

Lý Mục

Bài viết mới nhất

Về già, nếu người bạn đời có ra đi trước, hãy yên tâm dựa dẫm vào 2 người này

Anh chị em trong gia đình ít nhất cũng sẽ đánh ton cậy hơn những người ngoài không có quan hệ máu mủ, trừ...

Khi ngủ nên tắt đèn hay để đèn sẽ tốt hơn? Chuyên gia đưa câu trả lời, hóa ra nhiều người làm sai

Giấc ngủ vô cùng quan trọng với sức khỏe nhưng nhiều người không biết để đèn tốt hơn hay tắt đèn thì tốt.Giấc ngủ...

Palmer thất vọng với tuyển Anh

Ngôi sao trẻ của Chelsea là cầu thủ nổi bật nhất của câu lạc bộ thành London mùa này. Tuy nhiên, anh không có tên trong đội...

Trước khi vào phòng khách sạn nhà nghỉ nhớ gõ cửa 3 lần, công dụng bất ngờ đừng quên

Đây là một kinh nghiệm của nhiều người khi đi thuê khách sạn nhà nghỉ.Đây là một kinh nghiệm mà cả nhân viên nhà...

CHÍNH THỨC! Arsenal “trói chân” thành công thần đồng

Sinh năm 2007, Ethan Nwaneri được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá ở thế hệ của mình. Đó là lý...