Khác mọi lần, Thủy Tiên trả lời nhẹ nhàng khi bị hoài nghi.
Công Vinh, Thủy Tiên vừa về ấp Xẻo Lá, xã Tân Thạnh, Huyện An Minh (Kiên Giang) để khánh thành cây cầu cho trẻ nghèo nơi đây. Đây từng là cây cầu khỉ do ông ngoại của cô làm, nhưng thời gian gần đây trời mưa, cầu trơn nên các em học sinh rất dễ bị ngã xuống sông khi đi đến trường. Vì thế hai vợ chồng quyết định xây dựng cây cầu để các em học sinh đến trường an toàn hơn.
Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng cầu không bằng phẳn và trơ trọi đá: “Ok vợ chông hai em. Như vậy xã hội phải cám ơn hai em nhiều. Nhưng nhớ tìm người thi công tốt hơn vì anh thấy mặt cầu bê tông trơ đá. Không đúng kỹ thuật”.
Khá nhẹ nhàng trả lời thắc mắc, Thủy Tiên chia sẻ: “Ban đầu họ làm mặt phẳng bình thường, nhưng do sình lầy ở quê vào mùa mưa đi cầu trơn cao sợ nguy hiểm cho người và xe máy nên người dân họ yêu cầu làm gồ gề đá cho chắc chân đở nguy hiểm anh ạ. Phần cầu vừa hoàn thiện bộ khung chưa sơn và làm đẹp nhưng vì chuẩn bị đến mùa tựu trường và để người dân đi lại cho tiện nên khánh thành xong để họ vừa sử dụng và mình vừa sơn sửa lại cho đẹp. Vùng này là vùng nước ngập mặn thiếu điện và nước ngọt sinh hoạt nên việc làm cầu hơi khó khăn thành ra cầu không được đẹp như mình mong muốn, tuy nhiên tiện là được”.
Thủy Tiên – Công Vinh là cặp đôi có nhiều hoạt động từ thiện nhất làng giải trí. Dù khá bận rộn họ vẫn thường xuyên đến vùng sâu, vùng xa để có những hành động ý nghĩa cho dân nghèo miền Tây.
Lý Mục