Tiến Luật “khốn đốn” khi tìm cách đưa Phi Phụng về nhà trong ‘Gia đình là số 1’.
Quá nổi giận khi phải một tay đảm đương việc nhà, một tay chăm bé Bo mà không được ai giúp đỡ, Phi Phụng (bà Bé Năm) nảy ra ý định bỏ nhà đi và lấy cớ sang thăm cậu Bảy ở ngoài Bắc mới vào chơi. Quyết “dứt áo ra đi”, Phi Phụng giao lại bé Bo và nhà cửa cho mọi người trông nom.
Lúc này, người duy nhất “lãnh trọn” hậu quả không ai khác ngoài “người phụ nữ tài giỏi” – Thu Trang (Hoàng Anh). Thế nhưng chính chị cũng không thể gánh vác nổi công việc nội trợ tưởng chừng vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại lắm gian nan, vất vả.
Thu Trang nổi giận với các nam nhi trong nhà gồm Tiến Luật (Đức Hạnh), Gin Tuấn Kiệt (Đức Mẫn), Phát La (Đức Minh) khi không ai đỡ đần việc nhà giúp chị. Cuối cùng Thu Trang ra tối hậu thư bắt ba cha con phải tìm mọi cách đưa Phi Phụng quay về nhà. Như gặp phải giang hồ thứ thiệt, cậu Bảy của Tiến Luật liên tục “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” không cho phép đón Phi Phụng về vì sợ bà phải lao lực vì việc nhà.
Cuối cùng, Tiến Luật lém lỉnh dùng kế sách “giương Đông, kích Tây”, cho Phát La vào nhà kho châm lửa còn Gin Tuấn Kiệt bỏ thuốc xổ vào chén cháo của các cậu, dì. Thế nhưng Gin Tuấn Kiệt “mắt nhắm, mắt mở” cho nhầm thuốc vào chén cháo của Phi Phụng khiến bà đau bụng quằn quại. Trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Tiến Luật nhanh trí hy sinh thân mình dụ các cậu, dì rượt chạy thật xa để Phát La, Gin Tuấn Kiệt bắt Phi Phụng về nhà. Về phần Tiến Luật, anh nhảy lên xe tải và bị chở tới tận Biên Hòa. Không có tiền trong tay, đến khi trời sáng, Tiến Luật mới mò tới nhà và nổi giận với hai đứa con trai vô tâm.
Gia Đình Là Số 1 đang gây hiệu ứng khá tốt khi qui tụ dàn diễn viên chắc tay nghề.
Lý Mục