Trong buổi ghé thăm “Bảo tàng chứng tích chiến tranh” tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người đẹp không tránh khỏi xúc động.
Ban tổ chức Miss Grand International 2017 vừa cùng các người đẹp đến thăm “Bảo tàng chứng tích chiến tranh” tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đến đây, họ khá tò mò tìm hiểu những năm tháng anh hùng và gian khó của người Việt Nam trong thời chiến.
Tại đây, các thí sinh Miss Grand International 2017 được hướng dẫn viên du lịch chia sẻ những thông tin cơ bản trước khi tiến vào bên trong.
Những hình thức tra tấn của lính Mỹ thời xưa khiến nhiều cô gái nổi da gà. Hoa hậu Lào tâm sự: “Tôi không dám nhìn thẳng những cảnh này và quá khủng khiếp. Tôi không hề biết dân tộc bạn đã trải qua những đau thương để có ngày hôm nay. Tôi cầu mong những linh hồn đã ra đi thanh thản. Cầu mong người dân đất nước bạn mạnh khỏe”
Bên trong Bảo tàng chứng tích chiến tranh là những hình ảnh, khoảnh khắc ghi lại một thời lịch sử cuả người Việt Nam. Đông đảo người đẹp không kìm được xúc động khi xem hình ảnh và được hướng dẫn viên chia sẻ câu chuyện phía sau. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi…
Hoa hậu Hòa bình New Zealand khóc nghẹn ngào trước hình ảnh những em nhỏ bị ảnh hướng sau chiến tranh. “Tôi không biết phải nói gì vì trong thâm tâm thực sự sốc và hoảng loạn. Quá khứ đã qua đi nhưng nỗi đau còn lại quá lớn lao. Tôi chỉ ước có phép màu dành cho những số phận kém may mắn” – cô nói.
Hoa hậu Hòa bình Fuji cũng không cầm được nước mắt. Sau khi ghé thăm Bảo tàng chứng tích chiến tranh, các người đẹp sẽ đến Quảng Bình và Phú Quốc để chuẩn bị cho các phần thi chính thức.
Lý Mục