Những dòng chia sẻ trên trang cá nhân của Tú Vi nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả và người hâm mộ về cách cô cư xử khi đi xe ôm.
Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Tú Vi đã có những dòng tâm sự về việc đi xe ôm, một phương tiện mà ai trong chúng ta cũng đã trải nghiệm qua trong đời. Như Tú Vi chia sẻ, đã có những năm tháng dài cô đồng hành cùng chú xe ôm thân quen khi đi quay phum, cũng như khi điều kiện còn khó khăn. Nhưng chính câu chuyện này lại từng khiến nữ diễn viên gặp phải những tình huống dỡ khóc – dỡ cười.
Nguyên văn đoạn chia sẻ của Tú Vi:
“Không phải nói chứ mình đi xe ôm dường như cả đời tuổi trẻ… hồi xưa đi học, có thời gian gia đình ai cũng bận rộn không ai đón, mình đi xe ôm, chú trong xóm!… đến lúc sau này lớn lên, đi quay phim, có giai đoạn đi quay toàn xa như: Hốc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Thủ Đức,….các kiểu vùng ven, thì mình cũng đi xe ôm, chú khác trong xóm…
Chú xe ôm ấy hiền lành dễ thương, lúc nào cũng nhiệt tình đưa đón mình, hồi đó lúc nào chú nói giá tiền xong mình cũng đưa thêm mấy chục ngàn cho chú vui, chú vui lắm (sau này đi taxi nhiều, cũng vẫn giữ thói quen gửi thêm ít tiền tip so với giá tiền nhưng chưa bao giờ gặp được ai vui như chú xe ôm ấy, bởi vì các tài xế họ quen rồi, người lịch sự thì họ nói cảm ơn, người lạnh lùng thì họ nhận như 1 sự hiển nhiên và thói quen – vấn đề này có lần ghi stt rồi, và cũng bị 1 số thành phần vô chỉ trích comment là “chị tưởng mấy chục của chị lớn lắm sao mà đòi người ta phải cảm ơn?!!!” – họ không hiểu được ý mình nói là vấn đề về cách cư xử nhau trong đời, có mất gì khi cho tặng nhau nụ cười(?), nó miễn phí mà (!)) –
…Okey, quay lại vấn đề xe ôm, bây giờ thì mình ít khi đi xe ôm, vì may mắn hơn hồi xưa là giờ có bạn bè, có chồng, với có thói quen đi taxi, nhưng mỗi khi nhìn các chú xe ôm mình lại nhớ đến chú hồi xưa hay chở mình, bất kể là 5h sáng hay 11h đêm, chú vẫn qua đón mình, không biết bây giờ chú thế nào, có vẫn còn chạy xe ôm không, và không biết có bị cạnh tranh với công nghệ như vậy không…
Riêng mình nghĩ, xã hội đi tới, mọi chuyện thay đổi, là lẽ bình thường, cũng như lúc xưa, sự phát triển của xe ôm cũng từng là nguyên nhân – hệ quả của việc xích lô bị đào thải – và vì lúc đó nhiều tuyến đường lớn cũng cấm xích lô – cho nên cũng khó, rất thương các chú xe ôm, nhưng bây giờ dịch vụ shipper cũng rất cần xe chạy, các chú xe ôm có thể làm shipper được mà, những nơi bán hàng online cũng thường dùng các chú xe ôm như 1 shipper tận tâm nhiệt tình, các công ty cần giao đồ, hợp đồng, cũng có thể nhờ các chú xe ôm, sắp tới mình cũng sẽ nhờ 1 chú xe ôm là shipper, vì mình cũng sẽ mở 1 dịch vụ kinh doanh, hãy tạo cơ hội cho những hoàn cảnh xung quanh ta là được ah mọi người…”
Qua những dòng viết trên, mọi người có thể hiểu hơn và thấy được những khó khăn của các chú xe ôm trong thời đại công nghệ, cũng như dịch vụ tăng cao như hiện nay. Không chỉ Tú Vi mà rất nhiều người mong muốn có những chính sách thật tốt để giúp người dân hành nghề xe ôm có thể cải thiện thật tốt cuộc sống, phần nào đỡ nặng gánh những mối lo toan trong cuộc sống.
Theo Hoàng Gia/Xe và Thể Thao