Nhân dịp 20/10, nhiều nghệ sỹ đã âm thầm lên kế hoạch và trao tặng những món quà đong đầy tình yêu thương dành cho những người Mẹ, người chị, người em và đặc biệt là một nữa kia của mình.
Ngày nào Mẹ cũng tất bật chăm sóc cho các cháu nội và ngoại khi mình bận bịu việc công ty nên Vân quyết tâm dành trọn ngày này để đưa Mẹ đi mua sắm, đi chùa, đi siêu thị với con trai. Sau đó cả nhà sẽ về bên nhà ngoại để Vân có thể tự tay mình vào bếp nấu một bữa ăn thật ngon và dành luôn việc rữa chén bát cho Mẹ nghỉ ngơi. Vân cũng đã âm thầm đặt riêng tặng mẹ một chiếc áo dài của NTK Ngô Nhật Huy.
Năm nào cũng vậy, mình sẽ mua một bó hoa thật to và thật đẹp để tặng mẹ yêu dấu và không quên tặng thêm một bao lì xì để mẹ có thể mua những gì mà Mẹ thích. Sau đó, các anh chị em trong gia đình đưa ba và mẹ cùng đi ăn tối.
Năm trước mình mua tặng Mẹ trang sức nhưng năm nay mình đã học và biết cách làm bánh kem nên mình quyết định tự tay làm một chiếc bánh kem trái cây mà mẹ thích là nho và cherry. Chưa hết, mình còn nặn kem lên đó một dòng chữ “Con thương mẹ nhiều lắm!”.
Món quà vật chất hay tinh thần cũng xuất phát từ trái tim của mỗi chúng ta nhưng riêng Mai thích cái gì đó “sến sến” một chút nhưng lại mang một ý nghĩa to lớn hơn như một nụ hôn dành cho mẹ. Người lớn tuổi cảm thấy hạnh phúc nhất khi đươc con cháu yêu thương và ân cần chăm sóc. Cuộc sống trôi qua mỗi ngày với biết bao lo toan tất bật với một người đang làm mẹ như Mai cũng luôn khao khát được con trai mình ôm ấp và hôn má thì tại sao mình lại không thể hôn Mẹ và nói là “Con thương mẹ nhất trên đời này!”.
Vân luôn quan tâm đến sức khỏe của mẹ nên chắc chắn mình sẽ tặng Mẹ thực phẩm chức năng và thuốc uống hỗ trợ sức khỏe. Còn cô em gái thì thích làm đẹp nên mình sẽ mua mỹ phẩm và quần áo thời trang.
Mẹ Tùng rất thích sử dụng nước hoa nên có dịp đi nước ngoài mình đều mua về “dự trữ”. Mỗi khi có dịp thuận tiện như lễ, tết hay sinh nhật mẹ thì mình sẽ lấy ra tặng theo đúng sở thích. Mỗi một chai nước hoa là một hương thơm khác nhau và trong từng đó chai đều chan chứa tình cảm yêu thương nhất mình dành cho mẹ.
Hoa Khôi Miền Trung Đoàn Hồng Trang
Khi nghĩ về những người phụ nữ thân yêu thì đối với Trang ngày nào cũng là ngày phụ nữ. Trang chỉ muốn thấy họ thực sự vui vẻ và khỏe mạnh. Trang sẽ mua tổ yến, khăn choàng cho bà Ngoại nè, còn chiếc áo dài dành tặng cho Mẹ. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là sống thật tốt để không phụ lòng những người phụ nữ thân yêu ấy.
Dạo gần đây Mẹ Tâm thích đi du lịch nghỉ dưỡng và tham quan nên không có món quà nào ý nghĩa hơn là Tâm sẽ đưa mẹ đi Châu Âu một chuyến nhưng sẽ để dành dịp Giáng Sinh năm nay vừa có không khí trong lành, lãng mạn lại vừa có thể ngắm tuyết rơi.
Đây là ngày sẽ dành tặng riêng cho mẹ và em gái.Cả nhà 3 người sẽ cùng quây quần đầm ấm trong gian bếp nhỏ. Có lẽ món quà lớn nhất mà mẹ mong muốn là mình sẽ có một bữa cơm đúng nghĩa “đoàn viên” vì đã lâu các thành viên trong gia đình mình luôn ăn cơm “văn phòng” tự chọn mỗi ngày. Xin cám ơn mẹ lúc xưa đã dạy con biết nấu ăn trước khi con đi học xa nhà để hôm nay con sẽ nấu những món ngon cho Mẹ mỗi ngày.
Theo TH/Xe và Thể Thao